Chi tiết về vụ drama liên quan đến các idol bên Hololive và trò bẩn bựa của bọn khốn nạn này.
Vào ngày 5/9/2020 lúc 21 giờ 53 phút tối, page “ Tớ mang clip Hololive về dịch” đã có một bài bóc phốt bọn Cô Gái Wibu, Neji Projekt, Một quán Cafe Wibu vi phạm bản quyền vì thuê artist không rõ lai lịch để vẽ tranh và đồng thời in lên áo để kiếm những đồng tiền bất chính từ việc vi phạm bản quyền mà không thông qua công ty COVER. Chi tiết bài viết:
Rất nhiều bình luận chửi hành động vô cùng ngu học của ba trang giẻ rách này:
Trong quá trình tranh luận còn lòi ra thêm là thuê artist nửa mùa chuyên stole ảnh để mang về in lên áo rồi bán lậu cho người khác:
Tài khoản Komi Tetsujo share bài này và tỏ rõ sự thất vọng với page Cô Gái Wibu:
Đã vi phạm bản quyền còn huênh hoang bảo là “Hololive Project”
Một ngày đầy sự nhục nhã của bọn khốn Cô Gái Wibu
Một ngày đầy sự nhục nhã của bọn khốn Cô Gái Wibu
Bọn Neji Projekt lên tiếng đính chính là thuê artist nhưng thật ra đó là một thằng artist hạng hai chuyên chôm ảnh của người khác rồi đưa bản vẽ cho lũ ngu này in áo bán hàng lậu, link facebook thằng artist dởm:
Nào ta cùng nổ cho to:
Link youtube art ăn cắp của thằng artist dởm
Mà theo luật của công ty Cover về Hololive thì ngay cả thuê artist mà không xin phép Cover và tự bán sản phẩm thì vẫn là hàng lậu và chui. Kiếm tiền trái pháp luật mà không xin phép công ty chủ quản.
Thế mà bọn khốn giả tạo này tự nhận mình là fan của idol ảo Hololive trong khi kiếm tiền bất chính từ idol của mình.