Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
Trong mỗi chúng ta, ai cũng từng có khoảng hồi ức tuổi trẻ chốn học đường khiến ta nhớ mãi ,nó chiếm một khoảng lớn trong hành trình...
Kí ức thanh xuân
Trong mỗi chúng ta, ai cũng từng có khoảng hồi ức tuổi trẻ chốn học đường khiến ta nhớ mãi ,nó chiếm một khoảng lớn trong hành trình trưởng thành của mỗi người, đôi lúc chỉ muốn sống lại khoảnh khắc đó, muốn nó kéo dài mãi mãi. Với các trò quậy phá khiến giáo viên phải đau đầu ,tính cách thì kiêu ngạo cho mình là nhất, sự háo thắng ,ham chơi không nghĩ gì đến cuộc cuộc sống sau này của mình đôi khi là sự ấu trĩ trong từng hành động ,suy nghĩ. Những đều đó đương nhiên là không đáng để học theo, nhưng lại tô vẽ nên một tuổi trẻ đầy tươi đẹp, vô tư vô lo. Nhưng kí ức đó sẽ đẹp hơn nữa nếu ta có thể thấy được một chuyện tình về hai con người hoàn toàn trái ngược nhau như Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi trong “Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi”.

Bộ phim được ra mắt năm 2011 ở Đài Loan, được đạo diễn bởi Cửu Bả Đao. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của ông vào năm 2007. Trong tiểu thuyết điều đặc biệt khiến tôi bất ngờ là nhân vật ‘Kha Cảnh Đằng’ chính là vị tác giả và toàn bộ câu chuyện là khoảng hồi ức thanh xuân của ông. Bộ phim tuy có vài điểm khác so với cuốn tiểu thuyết nhưng cũng đã khắc họa được trọn vẹn một thời đáng nhớ đó, tác phẩm mang đậm những giai điệu tuổi trẻ, thanh xuân tươi đẹp của những nhân vật trong phim mà ít nhiều ta cũng thấy chính mình ở trong đó.
Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ “bạn bè” của Thẩm Giai
Nghi và anh chàng ‘trẻ con’ Kha Cảnh Đằng. Trong phim anh chàng gần như xếp bét lớp về thành tích học tập, với những trò chơi mà khi lớn lên lúc nghĩ lại chắc hẳn sẽ phải xấu hổ mà chạy trốn mất. Cùng với nhóm bạn thân của mình, tính cách mỗi đứa thì chẳng đứa nào giống đứa nào, hay bày trò quậy phá trong giờ học ,nhưng điểm chung thì đều thích thầm cô bạn lớp trưởng Thẩm Giai Nghi, mà trong cuốn tiểu thuyết của mình, Cửu Bả Đao từng viết : “Thẩm Giai Nghi là nữ sinh ngoan nhất lớp, học giỏi, mọi người yêu quý, là một cô bé mà ngay bọn con gái cũng không thể nào sinh lòng ghen tị” đọc tới đây chắc các bạn cũng đủ hiểu ‘đôi đũa lệch’ này rồi đó. Vào một lần ,khi thầy giáo đã không chịu nổi đứa học trò này nữa , người ấy đã phải đổi chỗ cậu, ngồi trước Thẩm Giai Nghi thầm hy vọng với sự thay đổi của mình thành tích của lớp sẽ như vậy mà được đi lên. Từ đó hai cô cậu bắt đầu trở thành bạn bè

Lưng áo của chàng trai bắt đầu xuất hiện những vết mực xanh
Còn gì tuyệt hơn khi con cái của các vị phụ huynh vì có người yêu mà bắt đầu quan tâm đến chuyện học hành mà trước đó dường như họ không thường xuyên được nhìn thấy. Vào một lần anh chàng ấy đã giúp cô, khi giáo viên bất ngờ kiểm tra sách của cả lớp, một học sinh gương mẫu điển hình như Thẩm Giai Nghi mà lại có thể bất cẩn để quên, đang lo lắng về cô giáo thì đột nhiên Kha Cảnh Đằng đứng lên thú tội rằng mình không đem sách, sau đó lén truyền cuốn sách của mình xuống cho cô bạn, đồng thời làm mình bị phạt vừa nâng ghế vừa nhảy cóc ở hành lang, như cảm nhận được lỗi lầm của mình, khoảng thời gian sau đó, Thẩm Giai Nghi hằng ngày đốc thúc Kha Cảnh Đằng
học hành, thậm chí còn ở lại trường vào buổi tối để tranh thủ không gian yên tĩnh để làm đề. Ngược lại Kha Cảnh Đằng vì muốn theo đuổi cô bạn chăm chỉ này mà đã chuyên tâm vào sách vở hơn. Nhờ vậy mà thành tích học tập của anh chàng phát triển vượt bậc khiến ai cũng bất ngờ

Bằng cách chọc chiếc bút bi của mình vào lưng Kha Cảnh Đằng
đang ngủ, để nhắc anh đưa lại những tờ bài tập cô đã giao cho anh hoàn thiện. Cứ như thế ngày ngày trôi qua mọi hoạt động vẫn lập lại ,càng ngày càng thân thiết với cô bạn nghiêm túc này
Nỗi sợ không thể tiếp tục theo đuổi
Trong một lần đi chơi cùng Thẩm Giai Nghi trong đoạn thả đèn
nguyện ước ,Kha Cảnh Đằng đã nói lên tình cảm của mình dành cho cô, nhưng sau khi nghe Thẩm Giai Nghi hỏi “ Cậu có muốn biết câu trả lời không ”, thì Kha Cảnh Đằng lại không muốn cô nói ,có lẽ cậu sợ bị từ chối hay nói đúng hơn là không thể tiếp tục thích cô gái , người mà trong mắt của Kha Cảnh Đằng đó chính là thanh xuân của anh.
Dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời
Kha Cảnh Đằng là một người luôn bày trò trò ấu trĩ để làm Thẩm
Gia Nghi bất ngờ. Khi phải chia xa, ở ga tàu trước khi Thẩm Giai Nghi phải bước vào một hành trình mới Kha Cảnh Đằng đã tặng cho cô một chiếc áo mà trên đó là hình một quả táo mà do chính tay anh vẽ. Quả táo chính là hình ảnh lặp đi lặp lại trong suốt hầu hết bộ phim, cảnh mở đầu chúng ta đã nhìn thấy nó, đến cuối bộ phim ấy ta vẫn chứng kiến hình ảnh quả táo xuất hiện, từ đó ta có thể thấy được đây là điều mà Cửu Bả Đao muốn nhấn mạnh, tên gọi khác của phim hay tiểu thuyết đều là “ You are apple of my eye ”, đây là một câu thành ngữ mà ở đó người nói muốn truyền tải rằng đối phương chính là người mà họ trân trọng và quý mến nhất.

Kha Cảnh Đằng còn luôn hy vọng mình sẽ là người đặc biệt nhất trong mắt cô, khi ở hôn lễ của cô, anh muốn Thẩm Giai Nghi nhớ rằng Kha Cảnh Đằng là người duy nhất không hôn cô trong lễ cưới. Sự mong muốn của anh là hoàn toàn chính đáng khi cô đã đồng hành và là người bạn cùng anh lớn lên ở những năm cấp 3, là người bạn cùng nhau trao đổi học tập, chuyện trò ,là người mà anh đã dành trọn thanh xuân, tuổi trẻ đầy ấp nhiệt huyết của mình để theo đuổi.
“Làm cả thế giới này ,vì có tớ, mà khác đi một chút
……….mà thế giới của tớ chính là trái tim của cậu”
Tình bạn
Thật khó để không kể đến tình bạn trong bộ phim, những con người
trẻ ấy mang đầy hoài bão trong mình. Đôi khi bọn họ còn đùa giỡn với nhau bằng những trò lố bịch làm mỗi người trong chúng ta vừa buồn cười lại vừa nhớ lại năm tháng học trò hồn nhiên ấy

A Hòa nói chuyện hay có thể nói chuyện với Thẩm Giai Nghi từ
chuyện ô tô sang máy tính, từ máy tính sang các phong tục tập quán
Tạ Mạnh Học học giỏi ,hay làm thơ tặng Thẩm Giai Nghi
Liêu Anh Hoằng tính tình hài hước ,thích kể chuyện cười
Kha Cảnh Đằng trẻ con ,nghịch ngợm , hay làm mấy trò bẩn bựa
Tuy có điểm chung là đều thích Thẩm Giai Nghi, tình bạn giữa
họ vẫn khá tốt đẹp, tình bạn ấy kéo dài từ những năm cấp hai đến cấp ba và tiếp tục duy trì ở đại học. A Hòa tuy là tình địch lớn nhất của Kha Cảnh Đằng, tuy nhiên khi anh có người yêu vẫn hẹn gặp mặt Kha Cảnh Đằng để báo tin. Vào các ngày lễ tết hay mỗi lúc tụ tập với nhau ,dù vô tình hay cố ý, chủ đề nói chuyện của cả bọn vẫn cứ xoay quanh Thẩm Giai Nghi. Dù sau này mỗi người họ, có ai theo đuổi được Thẩm Giai Nghi hay không? Điều đó cũng không còn quan trọng nữa, đơn giản bởi vì tuổi trẻ nhiệt huyết của họ đã không trôi qua một cách lãng phí mà để lại trong tâm trí của mỗi người một thời niên thiếu đẹp đẽ nhất.
Sự “ ấu trĩ ” của tuổi trẻ
Ở độ tuổi mới lớn, những cậu thanh niên trong phim mang đầy sự
ngỗ nghịch, bốc đồng và muốn khẳng định chính mình. Chính vì chứng tỏ mình, ở trường đại học Kha Cảnh Đằng đã tổ chức một giải thi đấu võ tự do mà chính anh cũng tham gia, dẫn tới sự chia xa ở cuối phim một cách không ai ngờ tới. Kha Cảnh Đằng không hiểu tại sao Thẩm Giai Nghi không hiểu cho cậu mà chỉ cho rằng cậu ‘trẻ con’. “Cậu có thể chỉ đơn thuần mừng thay cho tớ thôi được không?” đây là câu nói mà Kha Cảnh Đằng nói với Thẩm Giai Nghi cho thấy cậu uất ức đến chừng nào .Khi cơn nóng giận đang dâng lên không thể kiểm soát nổi của mình cậu đã nói câu chia xa với cô. Nhưng nếu không có sự bốc đồng, ấu trĩ ấy có lẽ đã không thể tạo nên một Kha Cảnh Đằng vì muốn theo đuổi cô gái mình thích mà điên cuồng liều mình vùi đầu vào sách vở ,sẽ không có tuổi thanh xuân trong sáng, đẹp đẽ nào như thế.
Trong bài hát “Những năm tháng ấy” của Cửu Bả Đao có
đoạn mà nói lên rất đúng tuổi trẻ của ông :
“ đã từng muốn chinh phục cả thế giới
nhưng cuối cùng đến khi ngoảnh đầu nhìn lại
thế giới này từng chút từng chút một đều ngập tràn bóng hình em ”

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

