Hôm nay các bạn đã ăn đủ đường chưa??
nếu chưa, để mình kể chuyện mộng mơ cho các bạn nghe nhaa
Chuyện 1:
ngày đấy, có một anh này và một chị này, chẳng quen nhau trước mà tự dưng một hôm gặp nhao, rồi anh hỏi chị là lấy ai chưa- chưa thì lấy anh nhé.
thế mà chị gật đầu
rồi anh chị lấy nhau thật (ko đùa)
rồi lúc sinh con, chị bị gãy tay, nhà bé xíu cứ phải trèo lên trèo xuống cái thang xếp nên chị bị ngã
nhưng chẳng sao, cái tay đau sau này lành lại tựa như bao biến cố trên đời rồi sẽ tan biến
mấy chục năm trôi qua
vẫn vậy
chẳng phải là do nhìn về phía nhau
mà là tự dưng nhìn cùng một hướng
(chuyện này do mommy của bạn tui kể, tui sẽ định ba hoa dài dòng về việc lấy nhau thế là conscious hay unconscious, nhưng mà phải nói thiệc là vibe của ngày xưaaaa nó ít khi sóng nhiễu- hoặc là tui hên- nên hay được ngưỡng mộ các cặp đôi)
sau câu chiện này, chúc các bạn đứng ra ngõ được người yêu. chống chỉ định với mấy đầu ngõ ghi "cấm đổ rác"
Chuyện 2:
chả là tui khá sợ đi xe máy sau lần tai nạn từ lâu, nên là mỗi lần lên xe bây giờ, tui khá sợ. tui sẽ cố gắng lái chậm/nhắn nhủ lái xe đi chậm. nhưng nói chung là SỢ. t thích đi bộ hoặc đi ô tô là vì lẽ đó.
nhưng
vì có lần lái xe chậm thế, tui đi sau hai cụ già. đi xe Cúp (ngầu đét!), mà vừa lái, cụ ông cứ kể cái gì cho cụ bà nghe, rồi cười khích khích. đường thì ai cũng phóng nhanh nhưng cả hai kệ. còn tui thì ko dám vượt, vì vượt xong chắc tui cũng đi ngay trước hai cụ thôi chứ chẳng tiến xa hơn.
đi một đoạn hai cụ tạt vào hàng kem, vâng tui ko biết họ ăn gì vì tui đi luôn, nhưng mà đó là hàng kem rất to các bạn ạ. đi vào kem Tràng Tiền chắc để ăn kem còn j nữa. vẫn khích khích cười với nhau.
đấy, các bạn cố gắng sống tốt với nhao, và nhớ dắt nhao đi ăn kem Tràng Tiền nhé :)))

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất