Cái cảm giác thư thái, vô lo vô nghĩ khi ngồi trên chuyến xe trở về Nhà sau những ngày học thi mệt mỏi, sung sướng làm sao, bỏ lại những lo nghĩ, căng thẳng của Thủ đô đông đúc, chờ đợi ở Nhà là gia đình, xóm giềng. Ở Nhà có sự quan tâm, ánh mắt trìu mến của người thân, họ đều vui khi mình trở về, có món ngon, có không khí trong lành, cuộc sống yên bình. nói chung là đói rồi và cần về ngay ngay
Ngồi trong xe thoải mái, điều hoà mát rượi, ngắm nhìn dòng xe cộ bên ngoài đang chen chúc nhau, biết rằng bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ và đây là phần thưởng xứng đáng
Ảnh của Hoàng Đức Huy