Một sớm mùa hè ở Sài phố, thời tiết nóng nực và bức bối. Chẳng buồn làm việc gì nên hắn nhấc máy, gọi thằng bạn qua nhà làm ly cà phê rồi hàn huyên chuyện trên trời dưới bể. Lâu rồi chả gặp nhau nên chắc hắn sẽ rù quến nó ở lại làm vài lon tới chiều luôn. Dịch dã căng thẳng quá nên dạo này không ra được quán, hắn thèm hơi men thì ít mà thèm cái cảm giác được trò chuyện cùng bạn bè thì nhiều.
Ngồi bên hai cái phin đang nhỏ từng giọt, le X nhìn xa xăm ra phía ngoài lan can, bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi chẳng đâu vào đâu:
_ Dạo này em Ri nhà mày thế nào?
Le Y nhìn cái bộ cũng chán đời, buông một câu trả lời cho có:
_ Bình thường.
_ Bình thường là sao - le X vẫn chưa bỏ cuộc
_ Hỏi nhiều thế, thì sáng vẫn ngoan ngoãn, chiều thì hót líu lo, chim cò mà.
_ Cuộc đời gì nhàm chán vậy. Thế kế hoạch nông trại vui vẻ của mày đến đâu rồi?
_  Chả đâu tới đâu, dạo này lo cho mấy con chim nên không có thời gian để làm gì cả.
_ Mày mê chim đến vậy à? Mà cũng đúng, tự do tài chính rồi thì muốn làm gì chả được. Chả như tao, suốt ngày cứ phải lo lắng câu chuyện cơm áo gạo nợ.
_ Là cơm áo gạo tiền chứ?
_ Nợ đã trả hết đâu mà lòi ra tiền hả mậy.
_ Tiền nhiều để làm gì? Qua Dzũ đã nói vậy mà. Chị Moon cũng chả nói rồi sao, tiền chỉ là phương tiện, không phải là mục đích.
_ Người giàu nói gì chả đúng anh bạn tôi ơi. Nhưng ơ hay, mày cũng quan tâm đến câu chuyện anh Thần y, anh Hề Link và chị Moon à?
_ Thú vị mà. Nhưng tao không để tâm đến Thần y cho lắm, chuyện này sẽ có pháp luật lo. Xã hội mình thượng tôn pháp luật mà.
_ Hẳn là thượng tôn lắm lận.
Vừa dứt lời thì hai thằng nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Bao nhiêu năm học và dính dáng đến mảng này, tụi nó còn lạ gì. Chỉ rõ ràng một điều, hai thằng không muốn bàn thêm, chúng nó chỉ muốn nói xàm, cho vui, cho quên đi cái sự đời mệt mỏi. Vậy là le X tiếp luôn:
_ Nếu không phải là câu chuyện Thần y, thì mày quan tâm đến việc gì?
_ Mày hóng được vụ kêu gọi từ thiện của anh Hề Link chứ? – Y hỏi.
_ Có. Mà Hề Link đã lên giải trình là do a, b, c nên ổng không đi được. Tiền còn trong tài khoản tiết kiệm mà.
_ Quả nhiên, nếu câu chuyện chỉ đến thế thì thế giới không có Link nô và Moon nô rồi.
_ Hả? Là sao?
_ Thế cái sao kê tài khoản bị lộ thông tin, mày biết vụ này chứ?
_ Chịu. Bữa giờ không để ý lắm.
_ Ừ. Chuyện là, có một cái sao kê liên quan đến tài khoản giữ n tỷ mà anh Hề Link kêu gọi được. Trong cái sao kê ấy có một dòng thể hiện dòng tiền ra khỏi tài khoản, khoản tiền cũng không nhỏ. Và cái sao kê này bị lộ trên mạng. Chị Moon dựa vào sao kê này để đặt câu hỏi, liệu có chăng anh Link đã tiêu xài cá nhân?
_ Lỡ cái sao kê là giả thì sao, photoshop bêu xấu chẳng hạn.
_ Lúc đầu ai chả nghĩ thế hả mày. Người ta giàu có, xây nhà cả trăm tỷ, cachet tính cả trăm, cả tỷ thì uy tín ngời ngời. Hà cớ gì mần vậy. Cho đến khi, ngân hàng nơi cái tài khoản kia được lập ra một cái thông báo, đại khái đã tìm được nhân viên làm lộ sao kê, đã kỷ luật và sẽ chuyển hồ sơ cho công an điều tra.
_ Oh, oh, oh. Vậy là cái sao kê kia đích thị là sao kê thật? Vậy là anh Link biển thủ tiền kêu gọi từ thiện á?
_ Chưa chắc. Với nội dung như vậy, nhiều khả năng anh Link chuyển tiền từ thiện thì sao?
_ À, có vẻ đúng. Tao dễ bị dẫn dắt quá.
_ Không hẳn là mày sai, cho đến khi anh Hề lên tiếng giải trình về khoản tiền đó. Nhưng đến giờ thì, anh ấy vẫn im lặng.
_ Ra là vậy. Tao chỉ thấy hiện giờ, dường như có hai phe, một phe chăm chăm vào việc anh Hề Link không làm gì sai, chuyện anh ấy im lặng là không muốn ồn ào, anh ấy sẽ từ thiện đúng số tiền đó, chỉ chậm có 06 tháng, và cho mục đích khác thôi.
_ Haha, ừ. Đám này chửi bà Moon dữ lắm. Nói bà Moon đặt điều, bỉ ổi... nhưng thứ quan trọng nhất là bằng chứng để chứng minh cho anh Hề của tụi nó thì tụi nó lại không có. Có lẽ bọn họ biết, hoặc không biết. Nhưng dù thế nào thì cả hai loại này đều xứng đáng rơi vào cái đám 80%.
_ Thế mày nghĩ gì về những người đứng về phía bà Moon?
_ Không khác gì mấy, vẫn chỉ là 80%. Chưa có bằng chứng, chỉ dựa vào những thông tin mập mờ mà vùi dập người khác. Lên án sự suy tôn mù quáng của đám Hề nô mà quên mất rằng, mình cũng đang mù quáng nghe theo một người nói không có bằng cớ. Có chăng chuyện bà Moon nhiều tiền nên nói gì cũng đúng???
_ Haha, quả là rối ren. Vậy ngoài hai phe Link nô và Moon nô kể trên, liệu có chăng những nhóm khác?
_ Có nhiều chứ, những người không quan tâm như mày, hoặc những người chờ một lời giải thích, một bằng chứng cụ thể từ Hề Link như tao chẳng hạn. Nói thật thì dù nằm trong nhóm 80% nhưng ít ra, cả tao và mày đều nhận ra rằng chúng ta thuộc nhóm 80%.
_ Cái này không cần nói, chẳng phải đã thống thất từ hồi còn là sanh diên hay sao. Haha. Tao còn một thắc mắc nữa, mày thấy sao về chuyện bà Moon xàm ngôn?
_ Martin Luther King đã từng có một câu nói bất hủ: "Trong thế giới này chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt". Cũng chính bà Moon đã nói mà “Im lặng là vàng, nói ra là kim cương”. Có vẻ không sai nhỉ?
_ Vẫn còn nhớ câu mà tao đã trích dẫn lúc trước à? Haha.
_ Bạn Bè mà, thôi vào mần đồ nhắm rồi làm tí thôi mày. Kệ chuyện thiên hạ. Có 80% mãi rồi thì có lúc họ sẽ nhận ra thôi. Haha.