Thuật ngữ thuốc đỏ, hay redpill, hình như có nguồn gốc từ chính cái bức ảnh này, trong phim The Matrix( Ma trận), khi nhân vật chính được chọn giữa hai viên thuốc xanh và đỏ, viên đỏ( vị dâu) là đại diện cho thực tế phũ phàng, tàn khốc, còn viên xanh( bạc hà, chắc vậy) là đại diện cho những ảo tưởng êm đẹp, phù phiếm, giả dối. Con trai nghe đến redpill, alpha male thì mê mẩn, thần tượng, sùng bái, còn con gái nghe đến thì thảnh thốt giật mình thon thót, kinh hãi lánh như lánh tà, chạy biến thái.Không hiểu thế nào mà viên thuốc đỏ đã trở thành avatar cho cả một hệ tư tưởng bảo thủ nam tính, tôn vinh những đặc điểm ,giá trị của tính nam, như mạnh mẽ, tài năng, hào hiệp, hay đào hoa( tán gái giỏi).... Thực tế tư tưởng này không phải mới nhen nhúm, mà nó đã có thai sinh từ thủa có nhân loại, hay chính xác hơn là từ khi nhân loại chuyển sang chế độ phụ hệ, nơi người đàn ông làm chủ gia đình. Khi xã hội nguyên thuỷ bắt đầu rùng mình trong những bước phát triển của mình, khi người ta khám phá ra công cụ, kim loại thì người ta chuộng những người đàn ông lực lưỡng, biết đánh nhau, săn bắt, cày cuốc, bảo vệ bộ lạc khỏi thú dữ và ngoại xâm, hơn là các bà các chị chỉ giỏi việc may vá, hái lượm, chăm con. Qua rồi cái thời chỉ biết ra vườn vặt rau, hái quả qua ngày, nhu cầu bây giờ, là thịt, hàng tấn thịt, từ các con mồi tươi! Đàn ông, là phải mạnh để đủ sức cầm vũ khí săn bắn, đem thịt về cho bộ lạc, chống bọn bộ lạc khác sang đánh tộc mình, và nếu cần thiết thì đi đập đầu bọn láng giềng yếu hơn, và bắt phụ nữ của chúng về để gia tăng dân số, duy trì nòi giống.
Nói ra thật man rợ nhưng đấy chính là cái tiêu chuẩn thời tổ tông của chúng ta. Đương nhiên khi ấy, cái chế độ đã đẻ ra, nâng đỡ con người từ thủa mông muội- mẫu hệ, hay những người phụ nữ, phái yếu, bị đặt xuống hạng dưới, hàng thứ yếu, một thứ công dân hạng hai trong chính cái xã hội mà mình cũng góp phần tạo ra. Nó là một trong những tư tưởng chủ đạo, một chế độ lịch sử- chế độ phong kiến, khi quy định rõ những đức tính cần có của đàn ông, người quân tử (gentleman), hội tụ đủ trong con gà sống, như nhân nghĩa lễ trí tín, và các đức tính của đàn bà, công dung ngôn hạnh, xuất gia tòng phụ, xuất giá tòng phu.... Mọi công việc, trọng trách trong xã hội đều do nam giới đảm nhiệm, phụ nữ bị gạt xuống hàng thứ yếu, tách biệt khỏi các vai trò trong xã hội, không được đi học, hôn nhân thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Như vậy, nam quyền trong xã hội phong kiến đã lấn át và dìm nữ quyền xuống, hạn chế tối đa các quyền lợi của phụ nữ, và cái kẻ yếu thế lúc nào cũng mang trong mình một nỗi yếm thế, uẩn ức của một ông vua mất ngôi, dù cho có được âu yếm, vuốt ve như thế nào.
Đến đây thì nhiều chị em phụ nữ và cả một số đàn ông sẽ la làng, đả đảo bọn nam tính, redpill là độc hại, cổ hủ, tàn dư của thời phong kiến, cần phải diệt ngay để lấy lại quyền lợi cho phái nữ. Xin hãy hượm đã và cùng xét cho cùng cái bản chất của sự vật. Có thực sự Nam tính, redpill là hoàn toàn xấu xa không? Không, cũng như nữ quyền, nó là một trong những tư tưởng tiến bộ nhất của loài người. Nam quyền đàn áp nữ quyền? Đúng, nhất là thời phong kiến, và bây giờ thì phong kiến cũng lật nhào rồi, ít nhất là ở nước ta, và ngay cả thời phong kiến, thời Lê chẳng hạn, cũng có bộ luật làm nữ giới được hưởng rất nhiều quyền.
(Điều 23 trong "Quốc triều hình luât" quy định tiền công nhật cho nô tỳ là 30 đồng. Việc trả công ngang bằng như thế rõ ràng cho thấy lao động của phụ nữ được đánh giá cao và vị trí của người phụ nữ được tôn trọng trong xã hội.Trong hôn nhân, người phụ nữ cũng có thể yêu cầu ly hôn (đâm đơn kiện).
Điều 322 - "Quốc triều hình luật" ghi: "Con gái thấy chồng chưa cưới có ác tật có thể kêu quan mà trả đồ sính lễ", nếu "con rể lăng mạ cha mẹ vợ, đem thưa quan, cho ly dị".)
Xét về cốt lõi, tư tưởng nam quyền, nam tính hay redpill, đều vì mục đích bảo vệ quyền lợi của phái mạnh, tôn vinh các giá trị làm nên thương hiệu của đàn ông như sức mạnh cơ bắp, năng lực lãnh đạo, khoa học, quyết đoán.... tất cả những đặc điểm mà tạo hoá dành riêng cho nhiễm sắc thể XY. Có thể thấy, trong lịch sử ngàn năm Tây lịch cả ở phương Đông và Phương Tây, những người lãnh đạo đa số là đàn ông, tương tự trong các lĩnh vực phát minh, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật. Không phải vì họ tranh hết phần của phụ nữ, mà là đấy là những tố chất thiên bẩm của riêng đàn ông, rất hiếm dù vẫn có xuất hiện ở phái yếu.
Vậy những tiếng xấu của nam tính, redpill từ đâu mà ra? Chính từ những biến tướng của tư tưởng này. Cũng như bất kỳ tư tưởng vĩ đại, hay tôn giáo nào khác, khi được lan truyền rộng rãi thì luôn bị chia thành các dòng, trường phái khác nhau, và đôi khi làm biến chất, sai lệch tư tưởng ban đầu. Như Thiên chúa giáo sinh ra Thập tự quân nhân danh lấy lại đất thánh mà đánh cướp lẫn nhau với Hồi giáo, Hồi giáo sinh ra các tổ chức khủng bố cực đoan chuyên ôm bom tự sát, nam quyền cũng đã tạo ra các nhóm nam tính cực đoan, độc hại, gia trưởng. Các nhóm này thường là tập hợp của những thành phần mang tư tưởng bảo thủ, cực đoan, coi thường phụ nữ và những người không có tư tưởng, phong cách giống mình, tự coi mình là tầng lớp thượng đẳng, tối cao, là con đực đầu đàn trong xã hội ( alpha male), được quyền áp đặt tư tưởng một cách độc tài,.... Với họ, phụ nữ chỉ là thứ để thoả mãn dục vọng hay duy trì nòi giống của mình, lại luôn có ý lợi dụng, vùng lên giành lấy cái ngai trên đỉnh xã hội. Những kẻ như thế, rất nhiều, tự phong là redpill, đã gây tiếng xấu cho cộng động này, đã tiếp thu một cách máy móc tư tưởng nam tính và ngộ độc, trở thành một thứ độc hại, ung thư, và phải gọi là toxic pill mới chính xác. Họ cho rằng, chỉ đọc dăm bài viết, tập vài buổi tạ,hành xử khệnh khạng trịch thượng kiểu "quý ông" là có thể trở thành một gã đàn ông chính hiệu. Nhưng cách phản ứng đó thực tế chỉ khiến nhân sinh quan của họ méo mó và trở thành một thằng đbrr trong mắt người xung quanh.
Viên thuốc xanh và đỏ, đại diện cho hai niềm tin đối nghịch nhau, là ẩn dụ cho triết lý âm dương của phương Đông. Trong âm có dương mà trong dương cũng phải có âm, tương tự như nam quyền và nữ quyền vậy, không thể thiếu cái nào, mỗi cái đều là hiện thân cùng cực cho một tư tưởng, là bộ quy tắc hình mẫu để con người dựa vào mà sửa mình, trở thành hình mẫu mà bản thân mong muốn.
Hai luồng tư tưởng luôn có vẻ xung đột mà lại hoà hợp với nhau, ngay trong người nam cũng có một phần tính nữ, và ngược lại. Phủ nhận bất cứ giá trị nào trong đó cũng là phủ nhận chính mình.