Năm 18 tuổi, Sài Gòn từng là điểm đến mà mình nghĩ nó sẽ thay đổi được những trong cuộc sống thực tại của mình ở thời điểm đó.
Cho nên dù điều kiện kinh tế không tốt, học hành không giỏi, mình vẫn quyết tâm vào Sài Gòn để sống và làm việc.
So với nhiều bạn, thì mình vẫn còn sướng chán, vì mình bắt đầu sống ở Sài Gòn trong lúc còn là sinh viên, được tiếp xúc với môi trường học vấn tốt, được chập chững bắt đầu cuộc sống với một xã hội mẫu (trường đại học), nên có thể việc hòa nhập với cuộc sống Sài Gòn không có gì khó khăn. Nhưng nếu bạn là một người đang mất phương hướng, muốn thay đổi cuộc sống bằng cách vào Sài Gòn để bắt đầu mọi thứ, thì một vài chia sẻ sau đây, hi vọng mang đến cho bạn những gợi ý hữu ích.