Lúc trước, khi bị từ chối tình cảm, tôi cảm thấy rằng sao mà mọi chuyện khó khăn thế nhỉ. Mất 3 tháng, mất 1 tháng, mất 1 tuần, .... và cứ thế, những mảnh tình chớm nở của bản thân càng ngày càng có tốc độ hồi phục nhanh hơn (đến bản thân mình còn bất ngờ :>).
Chuyện tình đang tốt đẹp thì bỗng nhiên một ngày, bản thân tôi cảm nhận được rằng mọi thứ đang đi xuống (cx không hiểu tại sao và khuyên mọi người cũng chẳng cố tìm hiểu tại sao :>). Khi càng cố gắng quan tâm hơn thì mọi chuyện lại càng đi xuống nhanh hơn và rồi ngày đó cũng đến.
Một buổi tối trời đếch mưa, tôi đèo em đi cafe sau một vài lần hẹn, cảm thấy có sự ngăn cách giữa tôi và em, và tất nhiên đó cũng là buổi tối cuối cùng.
Nếu hỏi tôi có buồn không? Tôi rất buồn, buồn vì mọi thứ kết thúc.
Nếu hỏi tôi cũng có vui không? Tôi cũng rất vui vì cảm thấy trong bản thân đã học được nhiều điều từ đó và cũng đã trưởng thành lên một tẹo :>
Để lại link video ngắn phim "Two and a half men" cảnh người chú Charlie khuyên Jake cách vượt qua nỗi buồn: