Chưa đầy 2 tháng nữa là Tết và chuẩn bị kết thúc 1 năm, liệu trong bạn đang có những suy nghĩ gì ?
Chuyện đã qua trước đi. Năm vừa rồi bạn đã làm được gì chưa và đã đi đến những đâu rồi? Cái cảm giác sắp hết năm chưa làm được gì nó cứ hay trực chờ được trào ra trong từng suy nghĩ của bạn đúng không ? Mình cũng từng thế và mình tự hỏi liệu có phải chúng ta đang đánh giá thấp những gì mình làm được hay thực sự nó không tốt như mình mong đợi ? Nhưng bây giờ làm việc này nhẹ nhàng thôi, ngồi liệt kê thử sô công việc bạn đã làm, số báo cáo bạn phải thực hiện cũng như hàng tá công văn thì bạn sẽ thấy bạn đã nỗ lực thế nào. Có thể check list lời hứa đầu năm nó hơn thế nhưng chí ít bạn đã thực hiện nó rồi phải không ? Những tiếc nuối là cảm giác bình thường mỗi khi chúng ta phải tạm biệt một cái gì đó hay ai đó. Nhưng bạn có thay đổi được gì đâu, chi bằng hãy để hiện tại xoa dịu bạn bằng nhiệt huyết và tận hưởng.
Chuyện gì qua thì nó cũng sẽ qua, thế còn những chuyện sắp tới. Bạn sẽ làm gì để chuẩn bị cho Tết này ? Đồ chơi Tết hay một tinh thần đẹp. Cả 2 đi vì thiếu cái gì cũng không được. Dù là cái gì đi nữa thì chúng ta luôn muốn đẹp và tươi trong những ngày Tết phải không? Bông hoa đẹp sẽ càng thêm đẹp và tươi khi đặt vào một chậu xinh và được bày trong một không gian để sáng đủ nước. Chúng ta sẽ đẹp hơn rất nhiều khi những người thân quanh ta được đẹp và tươi hơn. Không phải cứ là mua bộ đồ mới hay món gì đắt tiền đâu, đôi khi là một bình hoa mà bạn nhấm nhỉ từ năm trước mà không kiếm được, hay phụ mẹ gói nem cúng ông công ông táo và có khi là đi mua đào quất với bố cũng đủ để khiến bạn và mọi người có một cái Tết thật đẹp rồi. Quan trọng là hãy về nhà vì sự hiện diện của bạn là món quá quý giá nhất.
Chuẩn bị Tết rồi, nghĩ ít thôi, đặt vé tàu vé xe sớm sớm đi kẻo hết giờ !!!