Có vị A nọ thường hay đi làm về muộn. Hôm đó, A tăng ca đến tối mới về nhà.
Mọi người ở tầng làm việc của A đã về hết.
Anh ta muốn xuống tầng hầm để xe của cơ quan nên ấn nút gọi thang máy.
Rất nhanh, thang máy đã tới rồi.
Ding.
Cửa thang máy mở ra, bên trong không một bóng người.
A lập tức đi vào.Thang máy chạy từ tầng 6 xuống.
Đến tầng 4, có người ấn nút gọi thang.
Ding.
Cửa thang máy mở ra. Hai người đàn ông đứng ngoài thang máy nhìn vào bên trong. Cuối cùng họ lắc đầu không vào.
Trước khi cửa thang máy đóng, A loáng thoáng nghe họ nói:
- Sao bên trong lắm người đứng thế?