Lược dịch từ series longform:"Ten years on: How Kevin Keegan's romantic return to Newcastle ended with but more broken hearts" của Gary Parkinson đăng trên trang Fourfourtwo.com.
Người dịch:KDNX
Một thập kỷ trước, vua Kevin quay lưng cất bước khỏi sân St James Park, một bằng chứng cho mối bất hòa không gì chữa lành với ông chủ của The Magpies, Mike Ashley. 
Ông đã từng rời Newcastle trước đây. Có một cá tính nóng nảy bất thường với một cầu thủ hoặc HLV, Kevin Keegan thường dễ lên cơn bốc đồng-cuộc ẩu đả với Billy Bremmer trên sân trong trận tranh Charity Shield, pha đáp trả nảy lửa với Fergie cùng câu nói:"Tôi muốn lắm", việc từ chức ngay trong toilet hồi dẫn dắt tuyển Anh-và các fan của Magpipes đã thân thuộc với việc cái gáy của ông biến vào đường chân trời.
Tháng 5/1984, Keegan được không vận ra khỏi sân St James Park trên một cái trực thăng, vẫn mặc bộ đồ tập, sau một buổi tri ân vào hôm thứ 5 khi đối đầu đội bóng cũ Liverpool, đội bóng chỉ còn cách chiếc cup C1 thứ 4 đúng hai tuần nữa. 28 bàn thắng của ông giúp kéo một đội hình gồm những cái tên như Terry McDermott với tiềm năng của Peter Bearrdsley và Chris Waddle lên hạng như đã hứa. Ở tuổi 33, ông tránh né một cuộc xuống dốc, treo giày và thề sẽ không bao giờ trở thành HLV.
8 năm sau, ông nhảy dù (không đúng theo nghĩa đen) trở lại để cứu giúp chiến lược gia Ossie Ardiles và Newcastle khỏi việc xuống đến hạng 3. Chỉ sau một tháng, ông ra đi-"Không giống như trong bưu thiếp"-nhưng chủ tịch mới Ngài John Hall lại mở tập cheque của mình và vài mùa sau. Keegan đưa CLB của mình trở thành đối trọng của Manchester United ở đấu trường quốc nội trong một thời gian.

Triều đại kết thúc chóng vánh vào ngày 8/1/1997. Sau khi họ hủy diệt M.U 5-0 ở Tyneside, Keegan đột nhiên từ chức. Newcastle đang đứng hạng 4, bản hợp đồng kỷ lục Alan Shearer đang ghi bàn như máy, nhưng vị HLV từ chối bản hợp đồng 10 năm, ông nói rằng đã "Đưa CLB đi xa nhất có thể." Nhiều người khóc trên đường; điều sao đó được chủ tịch Freddy Shepherd mô tả như thể "mất đi một thành viên gia đình."
… Và a a a a a...chúng ta lại quay lại phòng 
Keegan rời xa bóng đá trong 8 tháng trước khi quay lại bằng chiếc ghế huấn luyện ở Fulham, rồi sau đó là ĐT Anh và Manchester City. Ông nghỉ việc ở Maine Road vào tháng 3/2005 sau khi thông báo cho chủ tịch John Wardle về ý định nghỉ việc mùa hè năm đó. Hồi cuối tháng 10 năm 2007 ông nghi ngờ về khả năng trở lại công việc huấn luyện, thế nhưng Chú Chuột Mạnh Mẽ (Mighty Mouse-1 nhân vật hoạt hình của TerryToons) không thể cưỡng lại khi sân St James cầu cứu vào tháng 1/2008
Đây không phải lần đầu tiên Sam Allardyce chứng minh phương pháp bóng đá của mình không phù hợp với niềm tin của fan hâm mộ. Phong cách "yêng hùng mã thượng" của Keegan đã đem phong cách bóng đá hiệp sĩ đến với một thành phố hiệp sĩ: thời Nội Chiến, Newcastle là tiền đồn của quân Bảo Hàng-Cromwell sau đó giúp đỡ phái Nghị Viện vùng Sunderland phá vỡ thế độc quyền mua bán than của Newcastle. Phong cách máy móc của Allardyce chưa bao giờ phù hợp với các fan hâm mộ Newcastle, những người vẫn nhớ về quá khứ huy hoàng với Tino Asprilla và Mirandinha
Vì vậy, King Kev lại trở về ngai vàng. Nhưng, sự trở lại này lại chẳng phải là một cuộc hội ngộ lãng mạn cho lắm. Mike Ashley trước đó đã cố gắng đem về Harry Redknapp, và một lô các HLV khác như Mark Hughes của Blackburn, Gerrard Houllier hay Didier Deschamp, đang gần như trở thành người đầu tiên đoạt được World Cup trên hai cương vị cầu thủ và HLV nhưng sau đó lại bị đạp ra đường bởi Juventus. Kể cả Alan Shearer lúc đó mới 37 tuổi và hoàn toàn không có kinh nghiệm cũng được cân nhắc, nhưng công việc này vốn không thuộc về những gã tay mơ.
Trong khi đó, đội bóng đang trải qua những ngày thống khổ. Những hy vọng về việc khu Allardyce ra đi, di sản của ông sẽ bến mất bị vùi dập tan nát khi HLV tạm quyền Nigel Pearson chứng kiến đội nhà thảm bại trước Manchester United với tỷ số khủng khiếp:6-0

Ngày trở về của Keegan diễn ra vào Thứ 4, 16/1 được đón nhận bởi sự ngạc nhiên từ khắp nơi trừ Newcastle, nơi mà cảm giác giống như ngày VE hơn (Ngày Chiến Thắng ở Châu Âu-Victory in Europe Day, để phân biệt với Den Pobedy của Liên Xô) . Cộng tác viên bóng đá của BBC Radio 5 Mike Ingham túm gọn trong một câu: "Một vở kịch ủy mị đáng yêu, người dân quanh vùng thì sung sướng, còn người dân ngoài vùng có lẽ sẽ cảm thấy bối rối."  Vị HLV được bổ nhiệm đứng trên khán đài ở hiệp đầu trận tái đấu FA Cup với Stoke City, trận đó Newcastle thắng 4-1.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đội bóng của ông bị cầm hòa bởi Bolton ngay trận đầu tiên ông trở lại đường pitch. Bolton khi đó được dẫn dắt bởi "Sam Allardyce bản rút gọn" Gary Megson. Jussi Jaaskelainen thậm chí không phải cứu thua một lần nào. Hai chuyến làm khách trong một tuần trước Arsenal, trong đó có một trận Vòng 4 FA Cup kết thúc với 2 trận thua 3-0. Lần trở về tưởng có pháo hoa nhưng ngờ đâu lại đầy đau khổ.
Đến và đi
Ngày trở về, Keegan không hề ảo tưởng khi xét đến những việc ông phải làm, Một mối lo cho Ashley khi vị HLV mới đã nói rất rõ với báo chí:"Sẽ chẳng dễ dàng gì: chúng tôi chưa có một đội hình dày cơm". Đương nhiên, khi Allardyce phải giơ đầu chịu báng, ông đã nghĩ rằng đây là một cuộc họp công bố một bản hợp đồng thành công. Nhưng việc chứng kiến tay HLV trước tiêu hơn 25 triệu bảng sau một mùa hè, giới chủ giờ đây ngại ngùng trong việc vung tiền hơn rất nhiều.
Bản hợp đồng duy nhất dưới thời Keegan trước khi thị trường Mùa Đông đóng cửa là một cầu thủ tuổi teen: di sản của Allardyce Tamas Kadar (người ra sân 18 trận trong 4 năm rưỡi), tiền đạo Italia Fabio Zamblera (0 lần nào ra sân trong 3 năm rưỡi) và thủ môn Ole Soderberg (0 trận nào trong 4 năm), cùng với bản hợp đồng ngắn hạn với cầu thủ 33 tuổi người Senegal Lamine Diatta.
Đến thời điểm này, người ta đều thấy rằng Keegan không hoàn toàn can dự vào các bản hợp đồng. Vào ngày 29/1, khi Jim White đang hào hứng ủi chiếc cà vạt của mình, Ashley bổ nhiệm một ban bệ trung gian giữa BLĐ và HLV. Dennis Wise, giám đốc điều hành, ngoài ra còn có Tony Jimenez và Jeff Vetere

Jimenez, một gã người TBN sinh ra ở Brixton hiện đang sống ở Cyprus từng là giám đốc của Chelsea được bổ nhiệm vào vị trí phó giám đốc phòng ban tuyển trạch cầu thủ. Là một người đáng tin cậy với cuốn danh bạ dày cộp, triệu phú này vốn là bạn thân của Wise và Ashley, và là một vụ bổ nhiệm gây bất ngờ với những người trong ngành. "Tôi ngạc nhiên là ông ấy được tin tưởng giao công việc tuyển trạch cầu thủ," một người trong ngành nói. "Ông ta chả biết tí gì về bóng đá cả."
Tuy nhiên, không thể nói thế với Vetere, người chắc chắn có kinh nghiệm. Từng học việc ở Luton sau đó trở thành HLV bằng A, ông tự xây dựng con đường cho mình từ Rushden & Diamonds thông qua Charlton rồi đến West Ham và sau đó Real Madrid, từ đó ông được chiêu dụ trở thành đồng giám sát kỹ thuật của Newcastle-nói theo nghĩa khác, tuyển trạch viên trưởng.
Rõ ràng, Vetera hiểu rõ mình phải làm gì nhưng Keegan thì lại không vui với đội hình mới đến. Ashley muốn xây dựng một mô hình hồi đó được gọi là "Phong cách continental". Ở đó, các chiến lược gia chả có nhiệm vụ gì hơn là một ông HLV, một cô bé trong đội cổ động và một "kẻ-nhận-tội trưởng". Keegan đặc biệt không vui khi Wise-cầu thủ ngoài 30 được ông gọi cho có, nếu xét về số lần ra sân vỏn vẹn 21 trận-sẽ trở thành người chuyên trách trong vấn đề chuyển nhượng, sử dụng Jimenez như một gã cáo già để bắt gọn mục tiêu của Vetere. Với Ashley, hoàn toàn dễ hiểu. Với fan Newcastle, CLB của họ giờ đây bị điều hành bởi một lũ "Mafia vùng Cockney"
Điều ngạc nhiên là nhiệm kỳ của King Kev tí nữa là bị gián đoạn. Vốn bốc đồng, người anh hùng từ chức ngay khi tin bổ nhiệm những gã trung gian được truyền đến, và phải mất công thuyết phục, giới chủ mới giữ ông ở lại được.
(Còn tiếp)