<i>Nguồn: Internet</i>
Nguồn: Internet
Gần đây mình có chơi lại cầu lông, chỉ với một mục tiêu duy nhất - Không để dành thời gian quá nhiều cho MXH.
Chơi vui thôi. Lành mạnh, vui khỏe, không cạnh tranh cục súc hơn thua.
Ngoài việc chơi với bạn mình, mình còn chơi thử một vài lượt đánh với nhiều “người lạ” nữa, các bạn nhỏ tiểu học người nhỏ xíu mà mê vận động lắm, các cô chú lớn tuổi chơi “nghiêm túc” đánh quả nào là ra quả ấy😊
Nhưng cậu biết gì không, trong những trận cầu với mọi người, trong những lần nghỉ quan sát mọi người chơi, mình thấy là chuyện tình yêu của hai người cũng giống như đánh cầu vậy. Giống đến lạ lùng.
Không phải đánh hết sức, yêu hết mình là tốt. Phải có lúc tiến lúc lùi, lúc đánh cao đánh thấp, lúc dùng lực đánh xa, lúc tiết chế bỏ nhỏ. Và đương nhiên, không phải đánh với người nào cậu cũng dùng một cách đánh duy nhất, với những người khác nhau, cậu sẽ có những cách đánh khác nhau.
Hai người yêu nhau không thể chắc chắn lúc nào cũng yên bình, cũng màu hồng như truyện ngôn tình được. Có lúc người này mệt mỏi áp lực, có lúc người kia cáu gắt giận hờn. Mình nghĩ điều quan trọng nhất là chia sẻ cùng nhau.
Ai cũng sẽ có những bí mật cho mình.

Đúng.

Nhưng với người cậu yêu thương, cùng chung sống, dù là vợ hay người yêu thì cũng hãy chia sẻ cùng họ.
Cậu thường sợ người ta sẽ vì cậu mà phiền lòng.
Nhưng cậu ơi, nếu cậu không nói người ta cũng sẽ buồn đó. Và dù có là nam hay nữ thì họ cũng thật sự muốn được cùng cậu chia sẻ những buồn vui, khó khăn, cùng cậu giải quyết những trăn trở trong lòng.
Chẳng phải để có được một chuỗi cầu với lượt đánh dài, đôi khi cậu sẽ phải nhướn mình một chút, nhường nhịn một chút, bớt “cái tôi” đi một chút.
Lâu dài mới khó chứ còn để dứt khoát thì nhanh lắm, nắm được điểm yếu của người ta rồi thì chỉ một hai lượt đánh cậu cũng có thể ăn điểm.
Quan trọng là cậu muốn gì, phải không?
Mình mong cậu luôn sống hết mình, yêu hết mình, vui hết mình, làm việc hết mình. Mong cậu luôn tận hưởng những phút giây thoải mái bên người cậu yêu thương.
Đừng nghĩ nữa. Thật đấy
Love all ^^