Chuyện tình yêu của một đời người vốn chẳng phải chuyện dễ dàng. Có người cả cuộc đời cũng chẳng tìm được nửa kia xứng đáng, phù hợp với mình. Người thì bỏ lỡ một cách chóng vánh, để khi rời ra khỏi mối quan hệ thì mới trân trọng nó. Phần lớn, chúng ta đều thừa nhận rằng hôn nhân là kết quả chung cuộc của một thứ tình yêu (true love).
Tìm kiếm tình yêu cũng khó khăn như một khía cạnh để có được hạnh phúc nửa đời về sau. Hầu như ta phải đánh đổi một vài thứ quan trọng, để trưởng thành và đi đến quyết định nhìn nhận thứ tình yêu một cách trọn vẹn nhất.
Tình yêu vốn không bao giờ hoàn hảo. Tất cả chúng ta khi yêu đều trải qua giai đoạn nắn chỉnh theo ý muốn của mình. Anh ta muốn tình yêu phải ngắn ngọn. Còn cô ấy muốn tình yêu phải tinh tế. Hai người cùng nhào nặn cho giá trị tình yêu bỗng chốc thay đổi so với thực tế ban đầu. Ai sẽ chịu nhường nhịn cho đối phương thay đổi? Sự thật là, con người thường khó có thể chấp nhận một sự thay đổi không vừa ý.
Mình thừa nhận vốn là người thất bại trong chuyện tình yêu. Vừa là kẻ bỏ rơi người khác, vừa là người bị người khác bỏ rơi. Đóng hai vai diễn này trong cùng một mối quan hệ. Kết cục nhận lại hết sức đau đớn và thương tổn. Bởi khi, một bi kịch ập đến thường sẽ là cao trào trong vở kịch. Nó đầy bí ẩn và đủ táo bạo để cho nhân vật chính rơi vào vòng xoáy tội lỗi, dằn vặt và trưởng thành. Đó toàn là những điều tệ hại vượt xa khỏi sự tưởng tượng lúc đầu khiến mình suy sụp. Mình sụp đổ theo đúng nghĩa đen cả về thể chất lẫn tinh thần.
Khoảng thời gian sụp đổ nhất là khi bạn nhận thấy tình yêu là một thứ thuốc độc. Trái tim bị đóng băng trong khi cố gắng làm nguội đi vết thương hở đang rỉ máu nóng. Cơ chế bảo vệ trong tâm trí của mình bắt đầu sử dụng mạnh hơn. Điều này khiến mình thờ ơ trước tình cảm khác của những người đến sau. Tự học cách cô lập và chữa lành bên trong, chờ đợi một thứ xúc cảm có thể lay động trái tim thêm một lần nữa.
Thường thì chúng ta ít nhất một lần trong đời phải trải qua giai đoạn thất tình. Một là, ta vượt qua bằng cách tìm kiếm mối quan hệ lấp đầy chỗ trống khi bị mất. Hai là, quay về bên trong để chữa lành và thấu hiểu, rồi trưởng thành. Xem xét mới thấy, cách thứ nhất là đi vào ngõ cụt, và thậm chí đi vào vết xe đổ của chính mối quan hệ cũ, rất khó xác định tính rủi ro. Chỉ có cách thứ hai, ta phải đối chọi với chính mình để hiểu biết thêm về sự phức tạp trong tâm trí của ta. Đối diện với lỗi lầm, và học cách chấp nhận, tha thứ và buông bỏ. Để khi ta học được những bài học đó, ta sẽ thấy bản thân cứng cáp và trưởng thành tiến tới mối quan hệ sau này một cách bền vững và thiết thực.
Thật lòng mà nói, tình yêu không nên quá vội vàng. Nếu quá hấp tấp thì rất dễ chóng tàn. Đời là vậy, cứ có điều gì dễ đạt được thì cũng dễ dàng mất đi. Còn nếu quá dùng dằng chưa đi đến quyết định thì rất dễ bỏ lỡ. Câu chuyện yêu đương vốn là một phần của sống, nhu cầu của con người. Không phải muốn là được, mà phần nhiều cũng tùy cái duyên. Đúng người là tốt, nhưng cần thiết phải đúng thời điểm.
Do vậy, tại sao chúng ta phải chờ đợi hay cố gắng giành giật, nỗ lực có được tình yêu (true love). Thay vào đó, ta cứ thong dong mà tận hưởng những khoảnh khắc chỉ có mình ta với ta. Tình yêu không nằm đâu xa trong cuốn tiểu thuyết ngôn lù, cũng không đủ gần như trong đôi mắt của kẻ si tình. Đó chỉ đơn thuần là ta đem tình yêu đó dành cho ta đủ lớn. Khi tình yêu bản thân đủ lớn rồi, thì ta mới yêu thương người khác được. Sự trưởng thành đó khiến đôi mắt của chúng ta bỗng nhận thức tình yêu chân thực hơn, không cần nó quá hoàn hảo, cũng không đòi hỏi phải trọn vẹn từ cả hai
Tình yêu chỉ thực sự đến sau cùng. Nếu nó đến thì bạn cũng đừng dùng dằng so sánh với những điều xảy ra ở quá khứ. Vì vốn quá khứ là điều mà chẳng thể thay đổi, quan trọng là ở hiện tại. Những quyết định hiện thời đó sẽ bước ngoặt cho tương lai huyền diệu, kỳ vĩ và thong dong ở phía trước. Khi đứng trước một người phù hợp, hãy cho phép mình bước tiếp. Cảm nhận trái tim đập vì tình yêu không phải vì sắc đẹp tầm thường. Điều ấy chỉ dễ hiểu là sự san sẻ những câu chuyện, khó khăn và mân mê bàn tay nhìn vào ánh mắt của nhau những hình ảnh trong veo trìu mến
Nhìn xem thế giới vận hành mới đẹp làm sao, có nhiều người rất tốt ở ngoài kia đang nỗ lực lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho thế giới này ngày một tươi vui./.
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2023.