Chuyện tình đơn phương tuổi mới lớn của tôi. TAN
Bài viết này nhằm hồi ức lại những tháng ngày thầm thương trộm nhớ đơn phương một người khi tôi còn tuổi mới lớn
Tôi thích G
Chào mọi người, khi mới đặt tay viết những dòng này chắc hẳn mọi người ở đây đều đã từng hay đang thích thầm một người nào đó mà không dám nói ra đúng không ?
Cảm giác e dè ngại ngùng khi đến gần người mà mình thầm thích, người mà mình thầm thương trộm nhớ đơn giản chỉ là qua một cái chạm, một cái nhìn, một cái liếc mắt , hay thậm chí chỉ là một cái thoáng qua,... cũng đủ để trong ta bừng lên mùa xuân...Còn chúng ta lại chẳng thể thổ lộ nói ra vì sự e dè hay chính là sự sợ hãi khi sợ mất cả tình bạn nếu bị từ chối.

tình đơn phương
Tôi cũng vậy , tôi cũng có một tình đơn phương như thế khi tôi còn ở tuổi mới tập lớn. Đó là cái tuổi 15 đầy trong trẻo đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, người thì bận bịu lên kế hoạch cho học tập tương lai, tôi thì lao đầu vào thứ tình cảm mãi không được....Cô gái đó là G , xinh đẹp, đáng yêu, thơ mộng như một nàng công chúa vậy.....và tôi chẳng khác gì một tên vô danh tiểu tốt sao với tới được nàng. Hồi đó là bọn tôi đều đang trong giai đoạn gấp rút để thi vào trường cấp 3 mơ ước, đúng vậy tôi và cô ấy bằng tuổi nhau. Tôi thích cô ấy từ khoảng năm 13, 14 tuổi gì đó , khi nhìn thấy khuôn mặt đó mỗi lần gặp mặt hay chỉ là vô thình đi qua nhau da gà trên da tôi nổi hết lên chà chà tôi thích nàng lắm rồi.Hồi đó trường tôi chia khối tôi thành 4 lớp riêng biệt , tôi học lớp thứ 1 còn cô ấy học lớp thứ 3.Tôi gặp cô ấy lần đầu là 2 hay 3 năm trước gì đó... Nàng là một cô gái rất tốt bụng , thân thiện, mái tóc ửng vàng qua những ánh náng cùng với khuôn mặt thọn gọn xinh xắn , nước da trắng nõn ôi thôi tôi đứng hình mất thôi, tôi chết ngất mất,...lớp của cô ấy là một trong những lớp học nghịch nhất trong trường ấy vậy là cái lí do việc tôi thích cô ấy là 1 cái khó .Cô ấy biết tôi qua 1 người bạn trong lớp tôi là bạn của cô ấy, và lúc đó tôi chưa nghĩ rằng tôi đã thích nàng...Và sẽ còn khó khăn hơn khi tôi là 1 thành phần bị chỉ trích ở trường với một số bê bối không đáng có mà tôi đã dính phải trước đó (chú thích*) Và nàng biết đến tôi cũng vì những sự chỉ trích đó luôn nên tôi thấy càng khó khăn hơn. Mỗi lần tôi gặp nàng nàng đều trêu tôi với những câu đùa rất vui tươi nhưng hơi có phần thái quá vì những chuyện trước đó vậy nên cũng có trêu lại. Tôi hay trêu đùa nàng với những hành động thật ngốc nghếch và hồi đó có một xu hướng khá hay trên mạng xã hội đó là trò halu halu là cái trò dơ tay để chìa ra hứng cho đối phương chạm cằm vào tay mình , tôi nghĩ điều đó thật ngu ngốc khi làm thế....và rất nhiều sự trêu đùa trong những ngày tháng mà chúng tôi đang ôn thi nữa. Rồi tới 1 ngày , tôi biết ngày này sẽ đến , vì những hành động trêu đùa của tôi hơi quá nên mọi người đã phát hiện ra tôi thích nàng nhưng dù là thế tôi đã một mực phản bác lại những điều đó.

thời điểm tôi bị trêu khá nhiều
Những người bạn cùng lớp của tôi bắt đầu trêu tôi , còn bạn ấy cũng bị trêu tương tự như vậy và rồi bạn ấy ghét tôi chỉ vì bạn ấy biết tôi thích bạn ấy. Những lần vô tình gặp mặt sau đó cô ấy đều sợ hãi khi nhìn thấy tôi và bỏ chạy , tôi đã không được gặp cô ấy trong vòng 4 tháng vì cô ấy ghét tôi muốn tránh mặt tôi. Nhưng đến một ngày kia trường tôi tổ chức thi tuyển để lọc ra những bạn nào có học lực ngang nhau sẽ xếp chung với nhau và thật tính cờ tôi được vào một cái lớp có cô ấy. G rất xinh nhưng tôi luôn bị giữ khoảng cách đến mức kì thị với cô ấy. Trong mọi tiết học tôi đều nhìn trộm và ngắm G rồi luôn bị mọi người phát hiện, rồi mọi người trêu chọc G, G càng ghét tôi hơn, tôi lại là tâm điểm bị chỉ trích . Rồi ngày bế giảng cuối cùng của cấp 2 tới, trong tôi như bừng lên sắc xuân xanh ngời, mọi người , học sinh trong trường tôi đều òa trong tiếng khóc vì sắp phải xa nhau để đến ngôi trường mới, mọi người nói chuyện, chụp ảnh chơi những trò chơi với nhau trong lễ tốt nghiệp bế giảng .Riêng với tôi , tôi chỉ muốn một điều đó là được chụp một tấm ảnh với G , thật là hão huyền tôi biết tôi không thể xin được rồi, mọi người trong lớp tôi đều được G mời ra chụp ảnh trừ tôi , tôi biết tôi bị ghét mà...tôi đã xin cô ấy rất nhiều lần nhưng rồi đều bị từ chối...tôi như muốn chết đi vậy khi biết mình bị ghét đến mức đó.

Tối đó người bạn ấy đã an ủi tôi rất nhiều.
Buổi tối của cái ngày bế giảng năm đó , khi biết tôi có chuyện buồn, H (người bạn thân chơi vs tôi 10 năm) đã an ủi tôi rất nhiều và bảo tôi phải cố gắng bước tiếp để còn phải chuẩn bị cho tương lai đang chờ, tối đó bọn tôi uống rượu và nhâm nhi ốc quên hết muộn phiền. Cảm ơn H nhiều.
Sau ngày đó tôi càng bị trêu nhiều hơn chỉ vì không xin được ảnh. Bẵng qua 1 thời gian , khi đã đỗ vào được ngôi trường cấp 3 mà mình mong muốn thì tôi đã được xếp vào lớp mà trong đó có rất nhiều những người bạn cũ của G , họ trêu tôi rất nhiều và ngày qua ngày tôi đều phải chịu đựng điều đó.

minh họa tôi bị trêu đầu năm lớp 10
Mãi sau khoảng 3 đến 4 tháng mọi chuyện mới kết thúc. Tôi biết vì sao mình lại bị G ghét, tôi biết vì sao G không thích tôi, tôi biết hết .... Bây giờ nghĩ lại tôi chỉ muốn kí ức đó mãi mãi chìm vào dĩ vãng .Và nếu G có vô tình đọc được những dòng này thì hãy coi đây như là một lời xin lỗi muộn màng của tôi nhé . Tôi cảm ơn nhiều . Tạm biệt.
Chú thích *
Khoảng vào năm tôi còn học lớp 7 tôi có tham gia vào 1 diễn đàn trực tuyến quay video trên mạng , những chủ đề video của tôi thường xoay quanh nhảy múa và hát hò. Vô tình những người bạn cùng lớp tôi biết và phát tán nó ra cho tất cả mọi người xem và tôi trở thành tâm điểm bị trêu ghẹo bị chỉ trích. Tôi rất nổi ở trường học và địa phương tôi hồi đó, mọi người gặp tôi cả lạ hay quen đều trêu ghẹo tôi khiến tôi vô tình trở thành 1 hiện tượng nhưng là 1 hiện tượng bị chỉ trích.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

