Hì, sau bao nhiêu tháng thì mình lại yêu nữa rồi. Lần này mình thấy vui lắm nhưng liệu... mình có thể vượt qua bức tường ấy không? Hay lại vẫn vậy?
Vấn đề ở đây là mình rất tôn trọng, thương bạn ấy. Mình sợ khi mình nêu quan điểm của mình ra thì bạn ấy có buồn không, rồi suy nghĩ là con gái hay giận mà bỏ qua đi. Bỏ qua rồi vấn đề vẫn ở đó dần dần xếp lại thành lớn. Mình tư tưởng rằng mình là con trai là chỗ dựa cho bạn ấy, bạn ấy cũng có những vấn đề ngoài kia làm bạn ấy cảm thấy mệt thì nếu mình cũng mệt cũng đuối nữa thì bạn ấy sẽ dựa vào ai? Mình chẳng muốn đổ vỡ tí nào, mình không muốn phải chia tay ai nữa hết. Mình phải làm sao đây?