Người ta bảo, có lẽ trong đời của nhiều người, trải qua vô số chuyện tình, thế nhưng sẽ có 3 người khiến chúng ta không quên được.
Mối tình thứ nhất: là mối tình mà người ta thương, yêu mình nhưng mình đang còn mải mê bon chen, vui đùa với những mối quan hệ bên ngoài mà quên đi sự tồn tại của người ấy. Rồi chúng ta lại bước qua đời nhau một cách chóng vánh như vậy.
Mối tình thứ hai: là người mà chúng ta yêu nhưng không được đáp lại tình cảm. Chúng ta phải nhận những đau thương như cái cách mà chúng ta từ chối người thứ nhất. Có lẽ những tình cảm ấy trên tình bạn, dưới tình yêu, có lẽ họ cũng có tình cảm với chúng ta nhưng không đủ sâu đậm. Rốt cuộc lại không đến được với nhau.
Mối tình thứ ba: là khi mà cả hai đều yêu thương nhau trọn vẹn, khi gặp nhau đã nghĩ họ là một nửa hoàn hảo dành cho mình rồi. Họ đối xử với nhau như cả một đời trọn vẹn, cái cách mà họ dành cho nhau khiến bao người ngưỡng mộ.
Thế nhưng mối tình thứ 3 này lại có 2 kết cục
Hoặc là đúng người nhưng không đúng thời điểm. Cữ ngỡ là cả một đời nhưng lại bước qua đời nhau, để rồi sau này nó là một vết thương lòng lớn mà không thể nào chữa lành được. Đau nhất là cái người chúng ta dành hết tình cảm ấy, sau này lại là vợ/chồng của một ai đó. Sợ rằng cái người nằm bên gối không phải là người trong tim.
Hoặc là họ bất chấp mọi khó khăn, nghịch cảnh để đến được với nhau. Họ cùng nhau băng qua bao đại dương, mọi thử thách chông gai nhất trong cuộc đời để đến được với nhau một cách trọn vẹn nhất. Chỉ mong khi gặp được người này, chúng ta đều có thể tự tin, can đảm để không bỏ lỡ nhau. Có hai điều trong cuộc đời chúng ta không nên bỏ lỡ: đó là chuyến tàu cuối và người chúng ta thương thật lòng.
Nhưng mà, điều mong chờ nhất không phải chờ đến người thứ 3 hay người thứ 4 chúng ta mới được gặp một người phù hợp, mà mong rằng tại đúng thời điểm chúng ta gặp được nhau, vừa hay đấy cũng đúng người. Thời điểm mà cả 2 đều sẵn sàng cho một mối quan hệ thì vừa hay chúng ta gặp được nhau, để rồi chúng ta không phải chịu quá nhiều đau khổ vì chuyện tình cảm nữa.
Mong rằng, sau này những phút giây chúng ta bên nhau đều là những phút giây hạnh phúc nhất. Em đủ dịu dàng để làm người con gái anh che chở cả cuộc đời, anh đủ trưởng thành để yêu thương cô gái ấy một cách trọn vẹn nhất. Mong rằng, mỗi người sẽ luôn yêu và được yêu một cách trọn vẹn nhất.
Luôn trân trọng, biết ơn những người đã xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta để mỗi phút giây đều trọn vẹn trong sự tỉnh thức, yêu thương.
Nguyện Người luôn an!