Cho đến cuối thế kỷ này, khi mà hầu hết những huyền hoặc bao trùm thế giới quanh ta bị lột trần, thì nhân loại vẫn tiếp tục hồn nhiên chất vấn nhau: Tình yêu là gì? Liệu có thật tình yêu tồn tại? Bao nhiêu thời đại qua đi, tình yêu cũng thay hình đổi dạng. Hàng nghìn năm nay, nhân loại đã sống và đã yêu, là yêu thật lòng chứ không phải giả tạo.
Dưới lăng kính của các nhà thần học: tình yêu – không giới hạn trong những điều thiêng liêng hay con người, cũng không gói gọn trong ánh nhìn nhỏ bé của sinh vật có ý chí. Đối với họ: “Mọi người đều yêu cái đẹp và điều tốt lành”. Tình yêu vì thế tồn tại trong mọi thực thể của vũ trụ, trong tất cả năng lượng linh hồn, trong mọi tế bào tràn khắp cơ thể.
Dưới cái nhìn của nhà thơ, tình yêu là ẩn dụ của nguồn lực mang đến sự sống, là sức mạnh kết nối con người lại với nhau trong một thể thống nhất của hòa bình, là linh lực vĩ đại chống lại chiến tranh và thù hận. Trong ngôn ngữ khoa học, tình yêu ẩn mình dưới cái tên “đam mê”. Cũng bởi vì con người chọn công việc dưới danh nghĩa đam mê, đã sống và làm việc hết mình vì đam mê ấy.
Tình yêu như thể thời nào cũng sống động.
Ấy vậy mà cái câu chuyện tình bi đát thảm thiết nhất trần gian đã dẫn đến chiến tranh thế giới thứ III lại bắt nguồn từ nơi biển sâu bí ẩn, bằng cách không ai ngờ tới nhất.
Đó là tình yêu của bé Mập và Quang.
Nếu phải so sánh tình yêu của Mập dành cho Quang với bất cứ thứ gì trên đời, Mập xin mạn phép mượn hình ảnh của toán học. Từ phép chia cho 0 tới giả thuyết Riemann, từ thuở Roberto Nevilis lần đầu tiên phát minh ra bài tập về nhà cho tới ngày Mark Zuckerberg tạo ra facebook. Tình yêu của Mập dành cho Quang cũng xa xôi vô cùng như vậy đấy.
Mập tuy là một cô gái bị người đời gán cho các chức danh đáng sợ như hung thần đại dương, ác quỷ biển sâu nhưng thật sự ra Mập cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ khi yêu, Mập cũng có những rung động rất đời thường - là tình yêu với Quang.
Quang sở hữu thân hình dài mảnh khảnh, cùng kết cấu bên trong phức tạp khiến Mập chỉ muốn lao vào cấu xé để phân tích lý giải cho thỏa mãn cái máu tò mò. Nhưng đó chỉ là trong ý nghĩ thôi, chứ Mập không bao giờ muốn tổn thương Quang một chút nào cả. Mập không thích toán nhưng Mập thích Quang.
Có lẽ Mập cũng sẽ chỉ ngày ngày ngắm nhìn Quang từ xa trong dịu dàng hạnh phúc. Cho đến một ngày Quang bị loài người sử dụng để làm công cụ mua vui. Người ta tống lên người Quang biết bao nhiêu là thứ drama, rác rưỡi. Rồi đổ thừa vì Quang mà làm hỏng cả một thế hệ của nhân loại, vì có Quang mà người ta xa dần các kết nối thực ngoài đời, người ta sống ảo.
Mập quyết không để Quang bị vấy bẩn như vậy, nên Mập quyết tâm lao vào cắn xé Quang, phải cắt đứt liên lạc của Quang với loài người, phải cướp lại Quang từ tay loài người. Chỉ có Mập mới thực sự yêu Quang, còn lũ người kia chỉ lợi dụng Quang làm thú mua vui mà thôi.
Và chiến tranh thế giới thứ 3 nổ ra:
Thư tuyên chiến từ Cá Mập:
Gửi bọn người ác độc chỉ biết lợi dụng xong không biết trân trọng Quang kia. Ta biết các người sẽ luôn luôn cố gắng để nối Quang lại, ta biết các người không thể sống thiếu Quang dù chỉ một ngày, nhưng chỉ cần Mập ta còn răng thì ta sẽ chống phá đến cùng. Ta quyết không bao giờ từ bỏ Quang đâu. Tình yêu của ta dành cho Quang là phép chia cho 0, là dương vô cùng, là không thể xác định được. Tình yêu của ta và Quang là R, it is real, it is never die. Nếu các người có tự trọng thì nên dừng ngay cái việc chia cắt ta và Quang đi.
Phản hồi từ loài người
Gửi tình địch Mập, mi nghĩ mi và Quang xứng đôi ư, Là Tự Mi Đa Tình thôi, có nghe bài đó chưa. Xin lỗi nhưng Quang không hề yêu mi. Ở bên mi Quang chỉ có nước biển mặn chát và sự dày vò giằng xé. Dù mi có cướp được Quang về bên cạnh thì cũng chỉ nhận được sự ghét bỏ của Quang thôi, tình yêu không thể ích kỷ như vậy được. Bọn tao nối lại Quang là muốn tốt cho bọn tao, cho Quang, và cũng là tốt cho mi Mập ạ. Quang sinh ra là để phục vụ lý tưởng cao đẹp kết nối nhân loại bọn ta. Lêu lêu. Nếu rảnh quá không có việc gì thì kiếm sở thích khác đi Mập, đơn phương mãi không tốt đâu. Kết thúc sớm bớt đau khổ Mập.
Mập: (Quẫy đuôi)
Đừng nằm mơ. Chỉ vì Quang ca ca của ta quá thánh thiện, không nỡ nhìn các người sống thiếu anh ấy, anh ấy đã hi sinh không ở bên ta để ở cạnh các người. Các người có hiểu lý tưởng tình yêu là gì không, chắc là không. Tình yêu của Quang và ta là phạm trù của toán cao cấp, loài người các ngươi làm sao mà hiểu được. Ta sẽ quyết không để Quang ca ca phục vụ các người nữa. Người con gái khi yêu sẽ làm tất cả để được ở bên cạnh người mình yêu, ta cũng thế. Đọc bài này đi để biết ta mạnh như thế nào.
Đại diện loài người
Người ta sống không chỉ vì tình yêu Mập à, mà còn sống để đi tìm tri thức, để tương tác với thế giới xung quanh này. Tình yêu đẹp vì nó là nguồn an ủi cần thiết trong cuộc sống, vì thế bọn ta tôn trọng mi, nhưng bọn ta cần Quang hơn mọi lý tưởng cao đẹp khác. Xin lỗi Mập lần nữa, ngay giây phút viết dòng này đây, tao sẵn sàng nhảy ùm xuống biển để nối Quang lại. Tao rất tiếc phải đặt một cái Sad ending cho chuyện tình của mi. Và tao tin tất cả nhân loại đều muốn thế. Mi nên đi tìm cho mình một tình yêu mới Mập à. (Mà tốt nhất là đừng yêu)
Cá Mập (gầm gừ):
Cọc, mấy chú cứ chờ đấy. Anh đi thay răng rồi tiếp tục cắn xé đây...
Kết: Và cuộc kháng chiến dài kỳ vẫn tiếp diễn