Xin chào mọi người mình quay lại rồi đây, sau một thời gian ở ẩn thi cử học hành. Thời gian vừa qua mình có thi và may mắn đậu và trải nghiệm việc học ở Bách Khoa TPHCM. Mình định làm một chuỗi series về Bách Khoa và việc học ở nơi đây để làm kỉ niệm và chia sẻ cho mọi người. Rất hâm mộ chị Cherish Vu và series điệp viên Trung Quốc của chị, nên nay sẽ học tập và chia sẻ đôi chút về Bách Khoa- khu "lầu xanh" tràn đầy bí ẩn của miền Nam.
Phần này là về con người ở Bách Khoa.
1. Con trai Bách Khoa
Mọi người có rất nhiều lời đồn thổi về các bạn nam Bách Khoa, giỏi cũng có, nhạt nhẽo cũng có, và nhiều nhất chắc là khô khan và nhát gái, vậy sự thực là gì?
Mình mới gặp không nhiều, nhưng đúng là các bạn nam BK rất giỏi, tháo vát và rất được việc. Kiểu khi làm teamwork chung thì dù ốm cũng sẽ lết đi để làm chung, mấy việc vất vả bẩn thỉu cũng làm không nề hà gì, nhất là khi chứng kiến các bạn ghép từng cái que nhỏ xíu như que xiên để làm mô hình cầu thì thực sự rất khâm phục. Ví dụ mô hình cầu vượt ngã ba Huế của các bạn trường mình làm, rất đẹp:
Còn về nhạt nhẽo thì sao, đúng là các bạn nam ở đây không giỏi bắt chuyện, buôn chuyện, và gần như rất ít bàn tán về người khác. Hầu như mỗi bạn đều có một chủ đề riêng để quan tâm, và họ kết bạn chủ yếu qua các câu lạc bộ, các môn học chung, bài tập lớn, thí nghiệm chung, các bạn ấy rất rất ít bắt chuyện và kết bạn qua mạng, mà chủ yếu chắc do nhát nữa. Phải học chung chai cả mặt nhau đi thì may ra mới nói chuyện và thân hơn một tí, nhưng một khi đã thân thiết thì sẽ có những người bạn thực sự luôn, sẵn sàng chỉ bài nhau, giữ chỗ, mua đồ ăn giùm và muôn vàn điều đặc quyền ấm áp khác.
Các bạn nam ở đây có nhường nhịn các bạn nữ không? Vừa có, mà vừa không. Các công việc như bưng vác nặng nhọc, hay mua đồ này nọ thì các bạn sẽ làm, còn trong công việc học hành thì mọi người sẽ như nhau, lượng bài tập một bạn nữ gánh vác sẽ không hề ít hơn đâu, và làm không tốt vẫn bị lôi ra khiển trách bình thường. Và nếu bạn nữ nào đó không chịu làm việc nhóm, các bạn sẵn sàng gửi mail thẳng cho bạn đó lẫn giảng viên về thái độ làm việc nhóm và không để tên bạn đó trong danh sách chấm điểm luôn cùng bằng chứng cụ thể. Nhường nhịn, nhưng không hề nhập nhèm và qua loa trong công việc nhé.
Con trai BK chắc mặc toàn áo phông, dép tổ ong, tóc bù xù đi học? Không đâu, haha, BK có rất nhiều bạn đẹp trai nhé, và đa phần các bạn đều khá chỉn chu và sạch sẽ. Các bạn không quá ăn diện, nhưng thường sẽ thấy các bạn mặc áo thể dục có cổ hoặc áo thun, quần dài như jeans và đi giày, tóc chải gọn gàng sạch sẽ. Không có nhếch nhác như các bạn bên ngoài vẫn nghĩ đâu, dù là tìm fashionista trong BK cũng khá hiếm hoi. Có một điều thích nhất là hầu như thấy các bạn nam BK không hút thuốc lá bao giờ, môi trường học khá sạch sẽ và thoải mái.
2. Các bạn nữ Bách Khoa thì sao?
Nổi tiếng là ngôi trường thiếu nữ trầm trọng với tỉ lệ nữ là 18,5% và nam là 81,5% , ở BK con gái rất ít. Các bạn nữ chủ yếu tập trung ở khoa Quản lí công nghiệp, khoa Cơ Khí( có Dệt May), khoa Môi trường và cả ở khoa Kĩ thuật hóa học nữa. Tuy ít nhưng bạn nào cũng chất lừ, thường học rất giỏi, không bánh bèo vô dụng mà chạy deadline nhiệt huyết và đầy trách nhiệm. Các bạn cũng lo lắng với các môn đại cương khó và nặng, cũng áp lực với các môn thể chất, cũng ngại ngùng khi làm bài tập lớn teamwork chung mà với toàn các bạn nam, cũng khó khăn khi mò mẫm học những thứ đầy lạ lẫm như code hay học vẽ cơ khí này nọ. Nhưng bên cạnh đó, các bạn thường rất ấm áp, thường làm người hòa giải cho việc nhóm trơn tru, thường gánh các trách nhiệm và vị trí cần nhiều sự khéo léo và kiên nhẫn, rất là ngầu.
Ở Bách Khoa thì các bạn nữ cũng không có hay khó chịu hay ghen ghét lẫn nhau gì cả, chắc tại vì ít quá nên tình thương mến thương nhau lắm. Thử tưởng tượng, đi học lớp tầm 5 bạn nữ/60 bạn nam thì thân nhau cũng dễ hiểu, đến lớp thấy có mấy bạn nữ là mừng mừng tủi tủi sáp vào ngồi chung với nhau rồi thi thoảng nói chuyện cho đỡ buồn, chứ đâu ai rảnh đi nói xấu hay ghét nhau làm gì.
Các bạn nữ ở BK cũng đa số rất nhanh có người yêu sau năm nhất, mấy bạn xung quanh mình toàn vậy không, nên suốt ngày nghe mấy thằng bạn than trời trách đất cứ thích bạn nữ nào ở BK cũng nhận được lời xin lỗi mình có người yêu rồi. Cứ phải an ủi tụi nó hoài hoài, là gái BK có chút éc, lại đông các bạn nam nữa, tranh không nổi đâu. Xưa mấy cô hàng xóm suốt ngày kêu ca con gái học giỏi khó có người yêu thật muốn cho cô ấy xem cảnh này ghê.
3. Cầu vồng(LGBT)
Ở Bách Khoa không thể không nhắc đến các bạn cầu vồng được, vì lực lượng này khá là đông đảo luôn. Đầu năm có quen một bạn cầu vồng rất vui tính, suốt cả tuần bạn kể cho nghe series chuyện ma quanh Sài Gòn, hết Sài Gòn bạn kể qua Đà Lạt, hết Đà Lạt kể qua kí túc xá với làng đại học, xong còn hồ đá, rồi phòng trọ này kia sợ quắn quéo, mà vui. Các bạn thường rất là hài hước, và rất là giỏi, và thường giỏi sâu ở một lĩnh vực cụ thể, và thường kiến thức về giới tính rất là chắc chắn. Từ bệnh tình dục, đến quan hệ tình dục an toàn, các bản dạng giới, về giới tính thứ ba mà nhiều người hay nhầm tưởng. Các bạn mở ra một thế giới mới ti tỉ thứ lạ lẫm và một bầu trời kiến thức luôn, gọi là hội chị em bạn dì cùng nhau qua môn, không bao giờ chán.
Các bạn cầu vồng có gaydar siêu nhạy, có thể nhận biết khá chính xác ai thẳng ai cong để biết báo mình biết đường nên thích hay không nữa này, và mồm miệng rất sắc bén, sẵn sàng cùng mình vượt qua bão rền gió giật những ngày thi cử, nhưng quay ra sẵn sàng chửi bay màu những bạn xấu tính kì thị, gọi là cùng mình nói xấu sau lưng giải tỏa khi phải chịu đựng những bạn không tốt mấy. Nói chung ở BK các bạn cầu vồng tạo nên sức ảnh hưởng ngầm rất là lớn luôn.
4. Giảng viên Bách Khoa
Bách Khoa có nhiều giảng viên giỏi, điều này ai cũng biết, nhưng đi cùng là còn ác nữa. Các thầy cô thường không điểm danh, sinh viên thoải mái đi học chui, bởi lí lẽ của các thầy cô là không điểm danh sinh viên còn rớt rất nhiều, điểm danh nữa sinh viên sẽ rớt hết. Còn ác ở đâu à, ác ở chỗ sinh viên học khoa kinh tế vẫn phải học hóa đại cương, sinh viên khoa hóa vẫn phải học code để chạy bài tập lớn các môn, học cả vẽ kĩ thuật cơ khí. Làm bài tập lớn có khi làm nhóm online trong 30p-1h, nộp trễ 2p sẵn sàng trừ 50% số điểm, bởi vậy sinh viên BK dần trở thành những con người mình đồng da sắt chuẩn chỉ đúng giờ vô cùng.
Ngoài các giáo viên giỏi và ác, còn giáo viên hot nữa. Là những giáo viên mà lượng sinh viên đi học chui cực kì đông do thầy cô dạy hay và cuốn hút dễ hiểu, mình thường phải đi sớm đôi khi 30p để giành chỗ vì đôi khi đến đúng giờ là chỉ có ngậm ngùi đi về. Thường giảng viên giỏi và ác và hot đôi khi là một, sinh viên vừa ngậm ngùi vì những quy tắc nghiêm ngặt vô cùng, vừa ngưỡng mộ từ tận đáy lòng về kiến thức và nhiệt huyết của thầy cô.
Và có một điều mình rất thích ở giảng viên Bách Khoa, là không nói xấu, buôn chuyện phiếm hay so sánh với các trường khác. Họ tập trung vào chuyên môn và các câu chuyện nghề, các thông tin và kỹ năng bổ ích cho sinh viên.
Bởi vậy sau một năm ở đây, mình khá là hài lòng với môi trường này, tuy khắc nghiệt nhưng luôn đầy điều thú vị và đáng nhớ.
P/s: Mọi người muốn biết thêm chủ đề gì thì nói để mình làm các phần sau nhé. Hi vọng một chút xíu chia sẻ của mình sẽ khiến mọi người hiểu thêm về BK nha.
Chuyện ở Bách khoa thì nhiều lắm, để mình tìm lại mấy mẩu chuyện sưu tầm rồi gửi lên cho. Mình BK K52, học hành lất bất, h đang làm thuê loser vãi đái, cơ mà vẫn cảm ơn ngôi trường cho mình nhiều thứ, nhất là thay đổi đc con người cũng như cách làm việc. Cái quan trọng nhất, có thể thích nghi ở mọi hoàn cảnh, dưới mọi hình thức công việc đều không sợ sệt cái gì. Đến cả thí nghiệm vật lý với mấy cái máy osilo gì đó còn qua được thì sợ gì mấy cái giông bão ngoài xã hội. Đùa thôi, để mình kiếm lại mấy cái chuyện BK thời đấy gửi lên anh em đọc nhé. Anh em BK mà thành đạt rồi đừng chê mình, rảnh mình cmt dạo thôi chứ mình cũng bận bịu lắm, có điều không bằng mấy anh em BKers đang thành đạt ngoài kia đâu, hehe
Đây là một vài mẩu chuyện xưa cũ ngày xưa tại BK, ko biết bây h còn không. ------------------------------------------
Vâng, đoạn hội thoại trên chắc chắn các bạn dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống...
Nhưng những điều dưới đây, các bạn cũng dễ dàng tìm thấy ở ĐHBKHN đáng kính của chúng ta:
1. Phòng đào tạo: là nơi tiếp nhận mọi thắc mắc từ sinh viên, giờ làm việc ( 8h --> 11h30, 14h--> 16h30)... khi các bạn đến nơi lúc 9h: chưa mở cửa, đến 11h: đã đóng cửa.... 15h: chưa đến, 16h: đã về... Lên đóng tiền cũng phải chen,cả đống sinh viên chờ đóng tiền mà chị Quyên cất bước ra về với lí do: đón con
2. Trường công nghệ đỉnh cao hàng đầu tổ quốc, thi lập trình trên giấy. !!!có phòng lab dành cho nghe tiếng anh nhưng chưa từng biết đến.nghe tiếng anh bằng tape,rè rè hơn cả tiếng máy khâu
3. Cũng là trường kĩ thuật tốt nhất Việt Nam. phòng thí nghiệm đc trang bị những máy móc mà chúng ta đáng tự hào là ông chúng ta cũng đã sử dụng nó. và giá trị của nó thì kinh khủng,ở phòng thí nghiện vật lí có dụng cụ quang học,bình đo độ nhớt rất đơn giản nhưng có giá đến vài chục triệu đồng
4. Tại phòng thí nghiệm:
- SV hỏi : Hỏi gì mà lắm thế? tự tìm hiểu đi chứ
- SV kô hỏi : Sao kô hỏi tôi? các anh chả chịu hỏi gì cả,thế thí nghiệm để làm gì
- SV đi lại ồn ào: Anh làm gì thế, tôi đuổi ra nhé (và đuổi ngay) Ai đi thí nghiệm Vật lí thì hiểu hơn cả,đuổi là chuyện cơm bữa,bảo vệ thí nghiệm còn bị đuổi không thương tiếc
- GV đi lại ồn ào --> thiết bị thí nghiệm kô chính xác --> các anh làm ăn thế à ---> làm lại.----> k lấy đc kết quả--->về thí nghệm lại.
5. Chấm bài thi:
- Luật định chấm từ trên xuống, đúng đến đâu chấm đến đấy.
- Thực tế: chấm từ dưới lên, gạch từ dưới gạch lên.
6. Thư viện điện tử:
- Trước có cửa tự động, nay cửa lúc nào cũng tự mở (khỏi phải tự động, chắc thực hiện chính sách tiết kiệm điện)
-quả cửa giơ thẻ ra,thẻ gì cũng đc miễn là thẻ bằng nhựa màu trắng
- Lúc nào có quan khách thì đài phun nước bật lên, có tảng đá trông rất nhân văn, còn bình thường tắt nước, trông như cái que chồi lên, có tảng đá ngồi lên.
- Lịch học từ tháng 8, đc mượn sách giáo trình từ tháng ..... 12.
7. Giảng viên:
- Các em có gì khó, cứ hỏi tôi tôi sẽ giải đáp.
- Đa phần kô trả lời đc, nếu có mang sách giải thì chắc là giải đáp đc, còn kô thì thôi.
- GV luôn luôn đúng, SV luôn luôn sai, nếu GV sai -> tự nghiên cứu.
- Sv đến muộn 5 phút: mắng cho té tát, các anh đi học hay đi chơi, có học thôi mà cũng không xong, đi ra, tôi yêu cầu anh chị nào vào muộn đi ra, lớp học có phải cái chợ đâu,sinh viên chính quy mà thế ah.Tôi đi dạy sinh viên các hệ khác còn không như thế?
- GV đến muộn (nửa tiếng, có thể hơn): thầy, cô xin lỗi nhé, con thầy (cô) ốm, kẹt xe lắm các em ạ ( vâng 3h chiều- kẹt xe ở phố huế chăng?)
- GV: lương của tôi thấp lắm, ko tin các anh các chị ra bảng ở khoa mà xem? tầm 2 triệu là nhiều nhất (vâng, và tôi đi ô tô ạ)
- Trước thấy vụ Bùi Tiến Dũng có cái xe E240 là biển 6868- đẹp nhất HN, hôm sau đến cổng BK thấy 1 chú land cruiser biển 6868, thế mới biết trường ta hoành tráng thế nào.
- Ác như tê giác: có thầy vừa bước vào lớp, tuyên bố "tôi kiểm tra bt tiếng Anh ở nhà". Có mấy chú đứng lên "Thưa thầy cho em về ạ" . Ko xin thì cũng bị đuổi ngay thôi mà .
8. Các lớp, các khoa:
- Tự động hoá: điểm đầu vào 7.58, nhưng thường các sv chỉ có 5.78 (đấy là còn cao, điểm đầu vào là trên giấy tờ).
-còn nạn phân biệt các nghanhf trong 1 khoa : lúc nào các khoa trên cũng đc ưu tiên xem đề trước khi thì
9. Chế độ học tập:
- SV khoa CNTT sẽ đc học, tìm hiểu về cơ khí, hoá chất, --> để ứng dụng phá máy, đục máy, chế tác máy, khảm máy (hoặc cái gì thì kô bít).
- SV các khoa kô liên quan gì đến cơ khí đc học hình hoạ, vẽ kĩ thuật với lý do: các em là sv của trường CN hàng đầu, cái gì cũng phải biết, dù bị bỏ ra đường, làm nghề gì cũng sống đc (hiz).
-sv các khoa còn đc học nhiệt,cơ học để sau này còn biết khi bơm xe đến 2kg thì nhiệt đọ lốp sẽ là bao nhiêu,có nguy cơ gây ra chửa đc không
10. Cơ sở vật chất:
- Vâng, 1 cơ sở vật chất khang trang, đồ gỗ (chắc là ông mình cũng dùng), với 1 thiết kế, chỉ có thể ở BK PRO của chúng ta mà thôi, nếu các bạn ngồi vào, chân các bạn sẽ đc cố định bởi 1 chi tiết chắn ngang khiến cho quý sv có muốn ngồi tử tế cũng khó -> ngồi co chân lên, giống hệt hàng nước ạ, mà có phải cứ cho chân lên là đc đâu...toàn phải cho chân vào ngăn bàn mình hoặc ngăn bàn đứa bên cạnh
-trên mặt bàn toàn là hình vẽ graffti,tranh khỏa thân,the number of call boy virgin ,tranh đục lỗ và nhiều thứ khác nữa
-máy vi tính bật phải chờ đến chục phut mới sáng đèn
-thí nghiệm mấy môn như điện tử tương tự hay đt công suất 1 thằng làm,10 thằng buôn,đến khi làm báo cáo thì chẳng thấy có gì liên quan đến việc thí nghiệm cả.thí nghiệm máy điện có 7 bài thì cô "giảm nhẹ: cho làm 3 với lí do 4 bài kia máy hỏng
- Điều thú vị hơn là quạt trần, với giảng đường có 300 sv, số quạt trần nhiều thì vô đối, và quay với vận tốc vô đối khoảng 1 vòng/ phút.
11. Sinh viên đi thầy:
- Ồ, chào em, đến thăm thầy có việc gì thế (ộc, lại còn hỏi)
- Ô, thế à, bài vở học hành thế à, thầy là thầy thương các em lắm nhưng mà lực bất tòng tâm các em ạ, khó giúp các em lắm, chứ thầy là thầy yêu thầy quý trò lắm chứ ai lại để các em trượt bao giờ đâu.
- Ô, sao lại thế này, các em đến là quý lắm rồi, thôi cầm tiền về đi...
- Thầy trò mình với nhau gì phải thế? Thôi cứ về đi, thầy hứa sẽ giúp, thầy sẽ cố gắng giúp đỡ các em.
3 tuần sau: SV(đi thầy) : 2 điểm
12. Hồ Tiền:
- Cái hồ này chắc nổi tiếng lắm lắm rồi nhỉ , nằm ở phía sau của thư viện điện tử là sun sờ pa re sọt : money lake (chả bik money hay forward) khà khà.... nhứng ngày đông mà đi qua đây thì gió hương ngào ngạt mùi wc thoang thoảng ngát hương(ngay cạnh là cái wc) thực ra cũng khó hiểu đó là mùi từ wc lân cận hay mùi bốc từ hồ, khó hỉu lắm à.... những ngày hè oi ả qua đây, vừa mới hôm qua, đếm đc chục cái bát hương (chắc là cúng cho vong linh sv chết vì ô uế)... Ôi hồ Tiền nên thơ của chúng ta
-tát hồ toàn cá rô,người đến bắt thì bị đuổi,để cá chết thối,trường mình giàu mà
13. Điểm số của sv:
- Ở trường khác, 7 điểm, 8 điểm bị coi là điểm kém, ai đc 7-8 điểm sẽ buồn thối ruột
- Ở bách khoa, 1-2-3-4 điểm cũng bt thôi, 5 điểm là có thể ra nhậu nhẹt ăn mừng... 7 điểm đc coi là đại vĩ nhân rồi
- Có sinh viên thi môn Kỹ thuật nhiệt 14 lần chưa qua. Trường nào có kỷ lục này chưa ????
-các mùa học lại buổi tối đ chật kín người.sáng đèn kháp dãy,người đi học lại còn đông hơn đi giỗ tổ
-kỷ lục chuối nhất các môn là kĩ thuật nhiêt : cách làm đúng,kết quả sát A,B,C,D mà không biết chọn cận trái hay cận phải
- Ở trường khác, 1 năm lưu ban đếm trên đầu ngón tay cả 1 khoá
- Ở BK, 1 năm lưu ban ở 1 lớp số ngón tay, ngón chân đếm còn chưa hết ...,mượn thêm tay chân vài đứa bạn còn chưa đủ
- Ở trường khác, 8. x còn chưa đc học bổng, Ở BK 7.0 nghiễm nhiên học bổng rồi.
- Ở trường khác thi lại là 1 nỗi thất vọng tràn trề (mà cực kì khó để thi lại). Ở BK, thi lại là chuyện quá bình thường mà thi lại có đứa còn thấy vui nữa chứ
- Ra trường cầm bằng rồi cũng chưa chắc đã xin đc việc
Em cũng nghe ít chuyện của BKHN nên cũng không biết đúng không, em chỉ thấy anh chị kêu học phí chát với tính tín chỉ học phí với tín chỉ học phần khác nhau nên em vào BKTPHCM học. Nhưng Hust công nhận làm Marketing tốt lắm, em không thấy BKU nổi như vậy, mặc dù em thấy BKU được thực hành nhiều và học phí okela phết, có cái ngày hội kĩ thuật với bài tập lớn cũng hay. Cơ mà cũng một góc nhìn khá khác, cảm ơn anh nha.
hihi.chào anh nhé.em k63 bkhn những chia sẻ của anh có nhiều cái đúng nhưng những năm qua nhà trường cũng thay đổi nhiều rồi anh ạ.Có chăng thì giờ học phí quá chát và hàng năm thì nhà trường vẫn cứ tăng học phí đều đều.
Thời xưa, bọn anh học là như thế đấy, 100% ko sai cái nào đâu. lê lết mãi ra được trường, quay đầu ngoảnh lại chắp tay thề, đã ra đi đầu không ngoảnh lại, thấm thoát đã 8 năm có lẻ rồi, K52, chưa quay lại trường bao giờ vì đã về quê lập nghiệp, ra HN chỉ có đi qua rồi nhìn vào thôi. Thay đổi thì chắc có nhiều, nhưng cái mà anh thấy thay đổi nhất, từ lúc ra trường đến giờ, đó là gái nhiều hơn hồi tụi anh học ở trường nhiều lắm, h thấy ra rả em gái xinh tươi mặc đồng phục BK ngoài đường, trong trường qua các clip, ảnh trên mạng của bạn bè, thấy gái nhiều ghê gớm, thời xưa mà gái nhiều thế, chắc mình cũng ko ế mốc meo đến năm 30 tuổi đâu.
Ôi bách khoa cơ sở 1, mang tiếng là đại học kỹ thuật hàng đầu miền nam nhưng tới mùa mưa thì nước ngập lênh láng, phòng học cho đại trà thì cũ kĩ và nóng bức, và cả những buổi cúp học liên miên.
Mình nhớ mãi cảnh học ở khu C, lầu cao ngay giờ trưa. Ngủ la liệt ngoài hành lang, hay những buổi cúp học ngồi cà phê trước cổng lý thường kiệt :'(
Ôi một thời tuổi trẻ. Mình nghĩ không có nơi nào học hành thoải mái được như ở BK sau khi tham khảo ý kiến bạn bè về môi trường học tập. Và giảng viên thì chắc tùy người nhưng mình cay giảng viên của khoa mình lắm :'(
------------------------------------------
Thay đổi thì chắc có nhiều, nhưng cái mà anh thấy thay đổi nhất, từ lúc ra trường đến giờ, đó là gái nhiều hơn hồi tụi anh học ở trường nhiều lắm, h thấy ra rả em gái xinh tươi mặc đồng phục BK ngoài đường, trong trường qua các clip, ảnh trên mạng của bạn bè, thấy gái nhiều ghê gớm, thời xưa mà gái nhiều thế, chắc mình cũng ko ế mốc meo đến năm 30 tuổi đâu.