Chuyện nói xấu!
Các ông ạ, có một câu chuyện gọi là câu chuyện nói xấu người khác, và đặc biệt những người được gọi “con nhà người ta” thì càng có...
Các ông ạ, có một câu chuyện gọi là câu chuyện nói xấu người khác, và đặc biệt những người được gọi “con nhà người ta” thì càng có nguy cơ nằm trong danh sách đen. Mà chuyện nói xấu lại càng quen thuộc hơn với đám con gái. Có một câu kinh điển là “Kẻ thù của kẻ thù là bạn”, nhưng có một nguyên lý còn đơn giản hơn với hai đứa con gái chơi thân với nhau là cùng ghét một người và cùng nói xấu người đấy.
Thế nên hôm nay tôi phải lục lại cái bài này để mà share cho các ông cùng đọc, lỡ có rảnh hơi nói xấu người nào thì bỏ thời gian đấy làm việc có ích đi:
Tôi không thích phải dành thời gian ra để nói xấu người khác. Và thậm chí tôi nghĩ mình cũng không cần thiết phải ghét một ai đấy. Đối với tôi, điều đó quá lãng phí.
1. Lẽ dĩ nhiên, không phải lúc nào bạn cũng đúng. Vậy nên đừng vội vàng quy tội và phán xử một ai đấy khi họ có cách hành xử không hợp ý bạn. Khi ghét một ai đó, bạn dễ đưa ra những nhận định sai lầm, thiếu khách quan và mang đầy cảm tính. Bạn bị mất nhiều cơ hội vì thế.
2. Khi nói xấu người khác, bạn có thể hả hê vì điều đó. Một số người tung hê, nhưng sẽ có một số người tự hỏi "thế còn bạn thì sao?". Tin tôi đi, khi bạn nói xấu một người, bạn sẽ có thêm vài người ghét bạn, dù bạn đúng hay sai.
3. Bạn bị vướng vào những cảm xúc tiêu cực, tư duy không tốt dễ dẫn đến những hành động không tốt.
4. Rồi bạn nhìn đâu cũng thấy người xấu (xấu ở đây là những người không hợp với bạn) thông qua những kinh nghiệm cá nhân. Bạn mất nhiều mối quan hệ. Nếu không thể nói tốt và yêu quý nhau thì hãy nên dành thời gian và cảm xúc để yêu quý bản thân mình.
Trung Đức Mediaz -

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

hasu
Tôi k có bạn nên ko thể nói xấu được ai, yay me
*quay mặt vào tường che nước mắt*
- Báo cáo
nguoidochai
=))) Haha, đọc cmt của Bác hài vãi. Chắc nói xấu nhiều quá giờ chả ai thèm bạn mà nói xấu =))))))
- Báo cáo

hasu
Vãi, cười sằng sặc trên nước mắt và nỗi đau của người khác :'( bác có tâm quá ha
- Báo cáo

Lan Anh
=))) cũng nghĩ same same
- Báo cáo

Lan Anh
=((( chắc có bè
- Báo cáo

liar
Klq nhg bài trình bày đẹp, 1 upvote! =))
- Báo cáo

Linh San
hồi cấp 3 lớp tôi có một cái phốt rất to về một đứa đi nói xấu cả lớp :v đã đi nói xấu người khác thì đương nhiên phải có hội có nhóm thì mới có người nghe và hùa vào cùng khi mình nói xâu. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như con bé ấy không lỡ mồm nói xấu luôn cả hội bạn nó, và bị cả hội đó quây vào chửi cho lên bờ xuống ruộng, thậm chí hội bạn nó list uôn danh sách những đứa từng bị nó nói xấu và đem gửi cho từng người một. Cả lớp không ai là không bị nói xấu, vậy là con bé đấy bị cả lớp tẩy chay
- Báo cáo
redgord
moral lesson: one'd better check themselves before they wreck themselves
- Báo cáo