6:17 chiều thứ Sáu
Bắt đầu bằng việc kể qua qua câu chuyện cá nhân đôi chút. Mới lên đại học, với điểm số tạm được, cũng đăng ký vào khoa mà bản thân tự cho là đặc biệt tại trường đại học X. Lên trường hàng ngày gật gù với bài giảng, về nhà lại bắt đầu với đống bài tập, cả cá nhân lẫn nhóm. Rồi còn ôm thêm ngoại ngữ nữa, mông lung mò đường một mình do chưa có ngân sách để đi học. Ngoài ra còn hai buổi tối đi ‘chiến đấu’ với đứa học sinh cấp hai, bây giờ không hiểu ngày xưa ai dạy mình học và dạy như nào mà thành may ra được thế này.
Loanh quanh còn ăn với ngủ, đi chơi bạn bè, tìm ra những con người thú vị để học hỏi. Cả đọc sách đọc báo hay đơn giản trả lời câu hỏi mà tuần nào mẹ cũng hỏi: “Thứ Tư con học một buổi, sao trưa lại cắt cơm nhà?” – “Thứ tư con học cả ngày mà mẹ?!.”
Ngày nào cũng nghĩ thầm rằng ôi cứu tui, tui chẳng có mục đích gì mà theo đuổi cả. Mà ngẫm kĩ ra thì cũng có, đơn giản thôi, tìm được con đường đúng đắn để chạy theo. Mà làm gì có con đường nào đúng đắn, đi đến ngõ cụt thì lại quay lại tìm đường khác. Không còn mê cung, thì hàng ngày thở làm gì cho tốn O2.
Tính sơ sơ ra thì hết nhẵn hai tư giờ. Hạn hẹp ghê!!! Mò facebook vẫn thấy mấy đứa bạn học cũ tham gia này nọ, mà vẫn có người yêu???
Thực ra, mấy lần ngồi xe bus chạy qua hàng ngô nướng, cũng mong có ông nào để lôi đi lắm chứ.
Thôi quay lại chủ đề chút chút còn xuống xem nồi xương đang hầm dở….
Chả là mình (mới) có gọi là rơi vào giai đoạn tìm hiểu với một anh Z. Mọi thứ tuyệt vời lúc đầu, tại mình nói chuyện với ai thì luôn mong hóng được những gì họ đã trải qua, và thỉnh thoảng tham khảo quan điểm về mấy thứ gọi là hơi kém thực tế . Ôi, nhưng mà nhắn tin nhiều làm mình mệt mỏi quá, cộng với mấy câu sến sến mà hay thấy trong ngôn tình làm mình hơi có chút nghi ngờ, do làm gì có ngôn tình nào ở cái mê cung đầy ‘cú lừa’ này. Nên thôi đã quyết định dừng lại để đi tìm hiểu thêm về thứ mới mẻ mang tên tình yêu này.
Mà mãi có chịu tìm hiểu đâu. Thay vào đấy là, đi ngủ sớm hơn, nhai thức ăn cẩn thận (nói chung là chú ý vào sức khỏe) và quyết tâm hơn vào mục tiêu? Hehe nhưng mà vẫn thấy mọi thứ ổn cả, đi qua hàng ngô nướng lại vẫn còn mong ước bên trên. Mục đích viết ra những dòng này, mình cũng chỉ mong rằng sẽ hiểu ra chút gì đó về bản thân mình.
Mỗi người lại mang một quan điểm khác nhau về tình yêu. Suy cho cùng, có thể chỉ là chưa đến lúc để gặp người thích hợp mà thôi. Có khi nào, một ngày mình sẽ thấy tình yêu ở một nơi, một lúc mà mình không ngờ đến. Bất ngờ luôn thú vị, phải không?
Hôm nay 8/3, bố mình đem chậu hoa giấy về để trồng. Bó hoa sẽ héo sau vài ngày, nhưng hoa giấy thì thi thoảng lại nở đẹp một góc ban công.