Chuyên mục kiếm bồ bốn phương
Quẹt Tinder riết cũng ngán. Rep Story hoài cũng mệt. Mà bản thân cũng chẳng đủ mặn để đi còm men dạo. Thế thì kiếm bồ ở đâu xa xôi khi mà trên cộng đồng Nhện nhà mình toàn những người có chung tần số chớ nhỉ.
Sáng nay, khi bất ngờ choàng tỉnh sau một giấc mơ đẹp ơi là đẹp: được làm người yêu của Low G nhưng lại đang chờ để hiến thận cho một ông già khú đế nào đó mà mình không biết mặt mũi (liên quan ghê :D ). Mình bỗng nghĩ ra một ý tưởng.
Quẹt Tinder riết cũng ngán. Rep Story hoài cũng mệt. Mà bản thân cũng chẳng đủ mặn để đi còm men dạo. Thế thì kiếm bồ ở đâu xa xôi khi mà trên cộng đồng Nhện nhà mình toàn những người có chung tần số chớ nhỉ.

Thế nên mình tạo bài viết này, với mục đích (1) kiếm bồ cho chính mình và (2) kiếm bồ cho mọi người và (3) cho mọi người kiếm bồ.
Đơn giản lắm, mọi người nhớ mục kết bạn 4 phương hồi xưa trên báo làm sao thì giờ làm y vậy. Cmt giới thiệu bản thân bên dưới nè. Ai thấy hợp thì vào inbox tán nhau =))). Lớ xớ sang năm, team nhện nhà mình lại có thêm bầy nhện nhí á chớ :D


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
Thú thật là cho đến tận bây giờ, mình cũng không biết mình là ai nữa. Điều duy nhất mình biết là mình muôn vàn những mâu thuẫn.
Mình thích viết, thích dãi bày mọi điều suy nghĩ của mình qua những con chữ. Nhưng mình giao tiếp rất kém. Mình gặp khó khăn trong việc làm người đối diện hiểu mình đang muốn nói gì. Mọi lời nói của mình khi phát ra đều trở nên nhạt lẽo và lố bịch. Và thường thì mình chọn cách im lặng và mỉm cười.
Mình cũng thích đọc sách, đọc sách khiến mình thoát khỏi cuộc đời đang sống một lúc, được đóng nhiều vai và được trở thành những phiên bản khác nhau. Với mình, đọc sách là để giải trí. Mình không thích đọc sách học thuật, mình cũng không thích đọc sách dạy bản thân phải sống như thế nào. Vì mình tin mỗi người một số phận, một tính cách và một xuất phát điểm khác nhau. Vì vậy cách họ sống không thể giống nhau một cách đại trà được.
Mình ở ĐL. bạn ở đâu?