Chuyện mua ổi
Hôm nay Man mua ổi, gặp được một chị bán ổi, nhìn cũng dễ thương. -Chị ơi, ổi này bao nhiêu tiền? -12 ngàn thôi em, phía ngoài là...

-Chị ơi, ổi này bao nhiêu tiền?
-12 ngàn thôi em, phía ngoài là ổi Nữ hoàng, 15 ngàn 1 kí. Ngon lắm em.
Lại lên giá rồi. Hôm trước nữa có 8 ngàn, qua vài bữa lên 10 ngàn, giờ thành 12.
-Vậy lấy em 1 kí ổi 12 nhé.
Lúc chị bán ổi đang tính tiền cho Man, 1 cô khác mặc đồ cũng bảnh ghé vào. Chị bán hàng:
-Chị ơi ổi đó 17 ngàn 1 kí, ổi Nữ hoàng đấy, ăn ngọt mà ngon lắm!
-17 ngàn, mắc quá vậy, 15 ngàn thôi.
-Không được chị ơi. Em bán giá này là vừa rồi. Chị đi mấy chỗ khác cũng bán giá này thôi, mà không ngon được như chỗ em đâu. Không tin chị cứ đi một vòng chỗ khác hỏi xem.
Cô kia lựa lựa một hồi, lấy hẳn 5 kí. Chị bán hàng cho thêm 2 trái ổi, bảo:
-Chị mua nhiều em nên cho thêm nè. Mai mốt ngon nhớ ghé ủng hộ em nhe! *cười*
Man chỉ biết tặc lưỡi rồi đi tiếp. Thời buổi bây giờ, bán hàng phải có chiêu mới lời nhiều, phải nhìn coi khách người ta ăn mặc sang không, đoán coi người ta giàu không, Giàu thì giá khác, còn bình bình giá khác.
Sau này mua hàng nhớ mặc đồ bình dân thôi nhé.
Kẻo bị mất tiền oan.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất