Chuyện mấy anh Be ngày gần Tết(Cre:Samurice)
Anh Be đầu tiên tôi gặp là ngày 27 Tết, đó là lúc sáng sớm và anh đón khá nhanh. Tôi nhận xe, chào hỏi xã giao với câu: "Chà, Tết nhất...
Anh Be đầu tiên tôi gặp là ngày 27 Tết, đó là lúc sáng sớm và anh đón khá nhanh. Tôi nhận xe, chào hỏi xã giao với câu: "Chà, Tết nhất mà bạn vẫn chạy chăm nhỉ!"Anh Be: "Ừ thì, ở nhà có ai đâu mà Tết, chạy cho khuây khỏa ấy mà."Chuyện rằng anh bạn có vợ, có con, nhưng vợ bỏ ngay trước Tết, vác cả con đi luôn, giờ một thân một mình ở giữa thành phố không phải quê nhà, cậu cũng chả biết làm gì cho hay ho nên hồn nên cứ ra phố, hóng gió lạnh cho qua ngày.Đêm 27, tôi lại bắt Be để về nhà, lần này là một thanh niên tuổi 23. Cậu loay hoay mãi chưa có người yêu nên cứ hỏi về cách làm thế nào để hút gái. Tôi chịu, tôi toàn hút buê đuê chứ gái gú gì...Sáng 28, một anh Be khác, như mọi lần, tôi đều mở màn với câu hỏi vì sao tết nhất vẫn còn chăm chỉ lái thế. -"Chả biết làm gì nên cứ đi cho đỡ nghĩ em ạ"Chuyện rằng anh có một đứa con nhỏ mới 24 tháng tuổi, vợ đẻ tạm để đi theo giai còn anh để con ở nhà ông bà trông. Anh hơn tôi vài tuổi thôi nhưng cũng nhàu rồi, đi làm cả ngày rồi tối về chạy xe để nuôi con. Ảnh bảo ở nhà mà không làm gì thì nửa ngày hết cả bao thuốc, chạy xe thì 3 ngày một bao nên đi xe cho nó an toàn. Tôi đồng tình vào lúc anh thả tôi xuống.Tối 28, tôi gặp một anh Be khác, lần này anh bảo Be tầm này hiếm lắm, về quê hết rồi vì chạy Tết không rút tiền ra chơi Tết được, ra Tết mới có tiền. Tôi băn khoăn nếu không ra tiền cho Tết thì anh chạy làm gì, anh đáp: "vì anh không muốn ăn Tết một mình".Nhà anh hai mống, một mống 6 tuổi mống còn lại 2 tuổi, nhưng cả hai mống đều ở với mẹ, anh ly dị vợ cũng vì mống thứ 2 không phải con của mình. Giờ anh chỉ còn một mình ở nhà ngày Tết, chả biết làm gì, mượn tài khoản thằng bạn để chạy cho đỡ nghĩ nhiều. Sáng hôm sau, 29 Tết, ra đường gặp anh Be khá nhanh nhảu, vừa lên xe đã kể luôn rằng anh chán cà phê Hà Nội. Chuyện rằng anh ở Tây Nguyên 3 năm để làm ăn nên đã được hưởng đồ ngon đất tổ cà phê, giờ về Hà Nội thấy nhạt miệng. Tôi cười, gặp anh bạn thích cà phê nên cũng chém gió chút. Lúc sau hỏi sao 29 Tết không ở nhà dọn nhà cùng vợ con, anh bạn kia bắt đầu đăm chiêu.Chuyện rằng anh cũng có một mống, nhưng mống đó để ở nhà cho ông bà chăm, anh đi làm kiếm tiền về cho con đi học. Mống này cũng mới cai sữa đã xa mẹ vì mẹ của mống không yêu bố của mống, ly dị sớm để làm lại cuộc đời. Tối 29, cuốc Be có thể là cuối ngày, gặp một ông anh 37 tuổi, năm nay đã hai mống con, đứa lớn học lớp 6 đứa nhỏ học lớp 1. Ảnh bảo nhà cửa dọn dẹp xong hết rồi, vợ con về quê rồi nên anh lái nốt mấy chuyến rồi bắt xe về quê ăn Tết với vợ và con.Anh kể là con út học giỏi tiếng Anh lắm, mới 6 tuổi mà học lớp Apollo cùng trình với các anh chị 8 tuổi. Vợ chồng phấn khởi nên làm ăn nhiều hơn để con nó được đi học nhiều hơn. Mỗi người một mảnh đời...chí ít, chuyến cuối cùng có màu ấm hơn so với những chuyến mấy hôm trước. Tết mà lủi thủi một mình tội lắm các ông ạ.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất