Chuyện kể ngày mưa
Một ngày nào đó khoảng hai năm trước, cũng vào một tối bão bùng, anh không gì che chắn, bất đắc dĩ phải đứng trú dưới chân cầu. Lôi...
Một ngày nào đó khoảng hai năm trước, cũng vào một tối bão bùng, anh không gì che chắn, bất đắc dĩ phải đứng trú dưới chân cầu. Lôi từ cặp ra và châm lên điếu thuốc, anh thấy có người hỏi: "Anh gì ơi, cho em mượn bật lửa nhé?". Và đó, là em.
Anh nhớ, thái độ của anh khi đó còn thờ ơ, đôi phần chán chường: "Con gái cũng hút thuốc cơ à". Em cười khẩy, kiểu cũng đã quen với câu hỏi kia, đáp lại bằng một hơi thuốc rít thật dài, ngầu không kém mấy gã đàn ông bụi bụi là bao. Anh được dịp lân la bắt chuyện, xin số xin Facebook.
Thế là, chẳng mấy chốc thành tình yêu.
Em kém anh ít tuổi, đôi ta có nhiều điểm chung. Nhiều chuyện dông dài, chỉ hai đứa biết.
...
Hôm nay, sẽ lại là "một ngày nào đó" ở thì tương lai, anh lại phải trú mưa nhưng ở chân cầu khác.
Có thể vài người sẽ truyền tai nhau câu chuyện một gã đứng cùng tay giữ khư khư cái bật lửa đỏ, đầu thỉnh thoảng ngó nghiêng đủ bốn hướng.
Anh hồi tưởng, chờ thêm một khoảnh khắc.
Mình chia tay cũng đã lâu...
#chuyenminhchuake

/truyen-cam-hung
- Hot nhất
- Mới nhất

