Auroville là một thị trấn quốc tế nằm ở Nam Ấn Độ được thành lập vào năm 1968. Một nhóm người tiên phong đã đến Tamil Nadu, một thành phố gần vịnh Bengal, quyết tâm khôi phục lại khu rừng trên mảnh đất đã hoang hóa nặng và đang ở tình trạng tiền sa mạc hóa, cùng nhau đặt nền tảng để xây dựng một hình thái kinh tế - xã hội có hệ sinh thái và môi trường phát triển tâm linh phù hợp với tầm nhìn “một thành phố mà Trái Đất cần”, thực hiện lý tưởng hòa hợp nhân loại.
Cư dân Auroville tụ tập xung quanh Mantrimandir - biểu tượng của thành phố trong một dịp đặc biệt
Cư dân Auroville tụ tập xung quanh Mantrimandir - biểu tượng của thành phố trong một dịp đặc biệt
Gần 55 năm sau, một cộng đồng gần 3500 thành viên đến từ 60 quốc gia khác nhau đã hình thành nơi đây. Trong quá trình đó, họ đã phủ xanh hàng ngàn hecta đất, xây dựng nhà cửa và kiến trúc độc đáo, các trung tâm nghiên cứu y học toàn diện, trường học theo các triết lý giáo dục thay thế, phát triển nông nghiệp hữu cơ, thử nghiệm năng lượng tái tạo, kết nối với các ngôi làng thân cận và phát triển các doanh nghiệp xã hội
Auroville là một thử nghiệm “sống”, với những đổi thay và ứng biến không ngừng qua thời gian. Đây là thành phố được mệnh danh là “thiên đường trần thế”: không có nền chính trị theo thể chế phổ biến, không tuân theo một tôn giáo cụ thể, không có sự tư hữu, giáo dục miễn phí cho công dân, cách tổ chức như vậy dựa trên giấc mơ của Auroville đó là sự hòa hợp của nhân loại, hướng đến xây dựng một thành phố hạnh phúc và phát triển bền vững.
Cơ duyên đưa tôi đến Auroville là thông qua chương trình học tập trải nghiệm VCIL Travel School: Auroville - New Consciousness, New Society tại Auroville, Ấn Độ, được tổ chức bởi VCIL Community.
Auroville ra đời trong hoàn cảnh thế giới đang phải đối mặt với hàng loạt khủng hoảng vào thế kỷ trước, đặc biệt giai đoạn Chiến tranh lạnh đang ở đỉnh điểm, sự phân cực chính trị và chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô có nguy cơ nổ ra. The Mother - người sáng lập Auroville vì thế đã mơ về một vùng đất ra đời cho sự đoàn kết của nhân loại - nơi không bị tôn giáo, chính trị chi phối, thậm chí không thuộc quyền sở hữu của bất kì quốc gia nào và không có sự lưu hành của tiền tệ nội bộ.
Với lý tưởng như vậy, Auroville cũng là nơi quy tụ nhiều thực nghiệm xã hội mang tính đột phá trong lĩnh vực kinh tế chia sẻ, quản trị, giáo dục thay thế, kiến trúc bền vững, y học tự nhiên, quy hoạch tổng thể, tái tạo rừng, năng lượng tái tạo và quản lý rác thải,...
Trong khoảng thời gian 7 ngày với VCIL Travel School: Auroville - New Consciousness, New Society, tôi đã tham quan những ngôi trường, trải nghiệm ẩm thực tại các nhà hàng địa phương khác nhau, ghé thăm những doanh nghiệp xã hội, gặp mặt và trò chuyện với cư dân Auroville, tham gia workshop về Awareness Through Body - một môn học thiết yếu ở Auroville. Mời các bạn đón đọc những bài viết chia sẻ trải nghiệm về Auroville từ tôi nhé