Chuyện học nhồi
Đó là chiến lược ôn thi 1 tuần, 3 ngày, hay chỉ là thần thánh với 1 đêm trước ngày cầm bút và tờ giấy ghi tên đề kiểm tra. ...
Đó là chiến lược ôn thi 1 tuần, 3 ngày, hay chỉ là thần thánh với 1 đêm trước ngày cầm bút và tờ giấy ghi tên đề kiểm tra.

Cram for a test( học nhồi nhét trước ngày thi) có lẽ là đôi điều phổ biến ở giới học sinh, sinh viên không chỉ ở nước ta mà còn nhiều nơi trên thế giới, kể cả các nước có nền giáo dục được xem là phát triển. Học nhồi thường được xem không tốt, bởi chỉ những sinh viên hay nghỉ và lười học với mong muốn vớt vát để qua môn mới thực hiện. Kiến thức thu lượm được sau khi nhồi nhét đi nhanh hơn cả lúc đến. Riêng tôi, chưa bao h thử học nhồi trước đây, vì tôi đã ôn thi kể từ tiết đầu tiên hay là không ôn luôn, nên tôi giữ trung lập về chuyện này. Nhưng cho tới gần đây, sau khi trải nghiệm thành công, tôi nhận ra " học nhồi" chính là đỉnh cao của việc học. Đây chính là lí do.
Khả năng tập trung
Với phương châm tối đa hóa khoảng thời gian ngắn ngủi, sinh viên phải dốc toàn lực tận dụng mọi thời gian mình có. Lúc này, khả năng tập trung của con người đó sẽ phát huy sức mạnh. Giữa một thế giới đầy xao nhãng và tiếng ồn vang vọng mọi nơi, chỉ một tiếng bip nhỏ từ chiếc smartphone cũng làm ta phân tâm, cám dỗ từ việc kiểm tra thông báo hay chém gió với người bạn nào đó cũng khó cưỡng từ. Điều này khó thoát khỏi hơn khi ta dùng các ứng dụng tin nhắn để trao đổi tài nguyên học tập. Việc ngồi lỳ một khoảng thời gian dài trên bàn học đòi hỏi lúc này một sự tập trung cao độ và dài hạn. Vài nhu câu phát sinh trong lúc này khiến ta bỏ đi, và việc quay lại cũng đòi hỏi một lượng sức mạnh ý chí đủ lớn.
Khả năng tiếp thu, phân tích, dự đoán
Những bài kiểm tra cuối kỳ thường là nơi tập kết kiến thức đã được học trong suốt cả kỳ, một lượng kiến thức khổng lồ. Sự thật là để nhớ được thì trước tiên phải hiểu nó viết cái gì. Để hiểu và ghi nhớ hàng đống đó thì không phải là điều tầm thường. Giai đoạn này, việc tuân theo ngôn chỉ của giảng viên "Ôn tất cả những gì đã học", thực sự thì khá gây khoang mang. Chính đây, khả năng phân tích và dự đoán đề thi sẽ đóng vai main (nhân vật chính). Đề thi luôn ra theo một nguyên tắc và bố cục đã được quy định. Việc của những cao thủ sẽ là dự đoán ra đề thi, đây không phải là học tủ, chọn bừa và học coi như may mắn. Đây là dự đoán đề thi. Phân tích các mẫu đề thi cũ (tuy là rất khó để tìm ra), phân tích những nội dung được dạy trong học phần, từ đó, phán đoán ra những nội dung sẽ được ra, nội dung nào sẽ là phần khó, nội dung là phần dễ. Từ đó đề ra chiến lược học tập.
Thể chất khỏe mạnh
Việc lao động tri thức kiểu này đòi hỏi sử dụng não bộ với một cường độ cao. Bộ não chỉ chiếm khoảng 2% trọng lượng cơ thể nhưng lại sử dụng đến 20% năng lượng trao đổi chất trong việc học. Điều đó đồng nghĩa là sẽ rất "mệt". Với những sinh viên với thể chất ốm yếu, việc theo đuổi cường độ học như này sẽ đôi khi bất khả thi.
Những điều gom góp ở trên từ trải nghiệm của chính tôi có thể là không đủ để có thể đưa ra kết luận cho việc "chất" của học nhồi. Thực sự, tôi chỉ thích học nhồi vì một thứ cảm giác mê đắm nó đưa lại cho tôi. Đó là hình ảnh một con người bên tách cà phê, cắm cúi vào màn hình, tập trung cao độ để kịp deadline đang gõ cửa. Một sự vội vã đầy chuyên nghiệp.
Nhan Viên

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Ngân Khánh
Đối với đứa lười như mình, học nhồi là áp lực + động lực để ôn thi. Vì thời gian ngắn ngủi, phải tập trung các skill từ sketchnote, học nhóm, ghi nhớ bằng thần chú...Ôn thi lúc nào thần kinh cũng căng như chai coca bị sốc liên tục. Thi xong như bực một cái, mở nắp, xoa~~
Cảm ơn góc nhìn của bạn
- Báo cáo

anhthomi

- Báo cáo

Review của anh Siêu
mình luôn là một đứa ủng hộ học nhồi
thực ra đối với mình thì việc phân chia thời gian học cho cả học kỳ nó khó theo kịp và nhan chán quá, nên thường là trước kỳ thi 4 tuần mình sẽ tự lên một cái lịch để có thể ôn tập hiệu quả. Mình thích khi học ở giảng đường và ở thư viện mình không bị áp lực thi cử, soạn lại bài một cách ngắn gọn có hệ thống để gần thi sẽ lấy ra coi. Mình nghĩ học nhồi nó giúp mình hiểu bài rõ hơn, vì mình sẽ có nhiều thời gian đọc sách chứ không phải làm bài tập làm đề, những cái đó khoảng 4 tuần trước thi sẽ lao vào làm để phân dạng và chia thời gian làm bài.
Nhưng dù sao thì học nhồi dữ quá cũng sẽ dễ căng thẳng đầu óc, nên mình không dám nhồi trong 3 ngày mà ít nhất cũng phải 2 tuần 


- Báo cáo

anhthomi

- Báo cáo

Viet Anh Tran

Là một người với thâm niên nhồi nhét từ trên ghế nhà trường cho tới lúc làm này làm nọ làm kia, mình nghĩ điều quan trọng nhất giúp bản thân có thể nhồi được chính là sức khoẻ - cả về thể chất lẫn tinh thần:
Nếu không khoẻ thì không thể nhồi một lượng kiến thức cực lớn, vừa nhớ, vừa xử lý, vừa kết nối - ở đây mình k nói về chuyện nhồi để qua môn, mà là nhồi để điểm cao nhé.
Nếu không khoẻ thì không thể thức trắng đêm sáng đi thi luôn mà vẫn giữ được đầu óc và cơ thể đủ tỉnh táo, minh mẫn.
Nhưng nói vậy cũng đủ hiểu việc nhồi nhét nó cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ phết đó...
- Báo cáo

anhthomi

- Báo cáo

LittleGiddyTeddy
Từ hồi lên Đh bị dính mấy quả học nhồi, căng thẳng như dây đàn, ôn liên tục trong 2 ngày, ngủ 2 tiếng mỗi ngày xong thi xong cái ngủ 12 tiếng luôn. Bây giờ sợ lắm rùi, kiến thức đh nặng lắm nên môn nào cx cố gắng ngay từ đầu TT
- Báo cáo

anhthomi

- Báo cáo