Tớ gọi cậu là tương lai thì chắc rằng cậu phải là một điều gì đó rất đặc biệt và bí ẩn
Cậu biết không? Đôi lúc tớ ước mình có một phép màu kì diệu nào đó để biết về cậu, để biết rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm qua
Tớ đang lang thang trên cuộc đời của tớ để 1 lần được nhìn thấy cậu. Có lối đi cực kì khó khăn, có những lúc đứng ở ngã tư đường, tớ lạc lối ở một con đường cụt. Sợ sệt, lo âu, lạc lõng. Nhưng tuổi trẻ là phải trải nghiệm
Vẫn biết cuộc sống luôn có thách thức và mất mát, chắc hẳn tớ cần phải kiên cường hơn để đối mặt, lạc quan và tiếp tục bước đi. Dù có bị tước đi tất cả khi không còn gì. Tớ nghĩ khi chúng ta đối mặt với cuộc sống bằng thái độ như thế nào, thì cuộc sống sẽ trả lại xứng đáng với cách sống đó. Biết sai ở đâu, ngã ở đâu, để đứng lên làm lại.