-Sài Gòn đầu tháng 3
1/3/2022
Chuyện là hôm 27/2 vừa rồi mình có chuyến đi chơi "xa" đầu tiên ở Sài Gòn kể từ lúc mới vào ( gọi là xa thế thôi chứ đi từ Thủ Đức tới Bình Dương thôi à ). Có một chị trên mình một khóa hẹn mình đi, cũng bất ngờ v, từ khi vào đây thì chỉ có một lần là mấy thằng bạn hẹn đi Bùi Viện + Nguyễn Huệ :)) chứ còn chưa được ai hẹn đi kiểu này bao giờ. Chị này mình quen hôm T7 tuần trước nữa, lúc ấy vào đại học đéo có bạn hay gì, nên hôm đó đang ở thư viện, mình đánh liều qua chào hỏi. Thật sự với một đứa hướng nội như mình thì run vl, mình ngồi từ xa phải hơn 20p mới dám qua bắt chuyện và tuy hơi ú ớ nhưng cũng gọi là làm quen được, lúc xin Facebook của bả thì "thật bất ngờ" bả nằm trong listfriend của mình hồi nào không hay.
Trở lại buổi đi chơi hôm Chủ Nhật, thì tầm 2 giờ mình tới điểm hẹn là ở trước Coopmart đường Lê Văn Việt, gọi bả thì bả kêu tìm tới hẻm số 73, lần mò một hồi thì cũng tìm ra, bả đứng ngay trước đợi mình. Sau đó thì lên xe và đi thôi, lần mò theo GG maps chạy va lung tung tầm gần 1 tiếng thì tụi mình đến nơi, quán nằm trong hẻm ( các bạn có thể search Bánh đúc nóng Bình Dương trên GG maps, quán khá là nổi nên cũng sẽ dễ tìm), ấn tượng đầu thì thấy quán xanh mướt, toàn là cây cảnh từ sen đá tới mấy loại thủy sinh. Số lượng bàn ghế ở đây cũng khá là ít, tầm 4-5 bàn. Vào quán hai đứa mình ngồi bàn ngay trước cửa vào, mình cũng chả biết gọi gì nên cứ gọi theo chị đó, 2 bát bánh đúc thập cẩm thì phải. Tính mình là một đứa hướng nội nên cũng khá nhát, sợ nhất là không có chuyện gì để nói rồi ngồi nhìn nhau, cũng may là bả tâm lí bắt chuyện và hẹn mình chơi một số trò couple ở trên điện thoại :> . Nói chuyện chủ yếu là về cuộc sống ở đại học và một số chuyện bên lề thôi, tầm 4 giờ thì mình tính gọi thêm nước, tính gọi món chè mà hết bà nó rồi, nên thấy bả gọi kem plan mình cũng gọi theo, bả bảo là:Ủa sao chị gọi gì em cũng gọi theo vậy. :v Trong đầu mình nghĩ:" đéo ổn gọi kiểu này thì người ta bảo mình con trai không có lập trường nên thôi mình gọi món nước đậu đen". Ăn uống xong thì tụi mình về, đoạn về mới là cao trào này :)) .
Lúc đó trời bắt đầu mưa, mình có mỗi một cái áo mưa tiện lợi nên phải mua thêm một cái. Chạy được một đoạn thì má, mưa nó to thêm, đường về nói chung là ngập, ngập lên tận gần chổ để chân của xe mình. Mình lái xe mà như lái cano vậy, nước nó bắt xoẹt xoẹt, rồi con mấy cái xe oto, xe máy khác đi qua tạt nước nữa :)) má vừa sợ mà vừa vui. Mình với chị đó hú hét giữa đường, lần đầu tiên trong đời mình mới có cảm giác như vậy. Đi vào gần địa phận Sài Gòn thì trời bớt mưa, mình ghé lại để cởi áo mưa ra. Sau đó chạy thêm một đoạn thì có khúc rẻ, mình vừa rẻ qua thì bị ngay một cha CSGT túm lại, vào đó ổng kêu sao mà đi kiểu đó? Không thấy đèn báo à? Lúc đó mình để ý là đèn báo xanh, còn khúc cua có biển không được rẻ thì phải, nói chung là hoảng quá nên cũng không biết sao, rồi ổng chỉ vô quyển sổ nói mình bị 2 lỗi là: không chấp hành tín hiệu đèn (900k + thu bằng 2 tháng ) và hết hạn bảo hiểm ( @@ ai mà để ý bảo hiểm hết hạn đâu, nên là +400k nữa).Trong ví mình lúc đó còn đúng gần 200k, ổng kêu giờ nộp 1tr hoặc làm như luật. Mình và chị đó cũng xin ổng bớt vì là sinh viên và cũng là cuối tháng nhưng không, ổng "say no". Phía trước có cây ATM em tới đó làm việc và thế là mình tức tốc chạy tới đó rút tiền, mà đó là cây ATM của Techcom, mình thì xài mỗi Vietcom nên phải đứng chờ có chú đó rút tiền xong mình xin chuyển khoản cho chú 1tr và chú đưa mình 1tr tiền mặt, xong xuôi thì mình chạy về. Chổ mấy chú, trong lòng mình nghĩ phải bình tĩnh, nếu không bả sẽ hoảng. Đưa chú đó 1tr xong mình cũng nhẹ nhõm, sau đó lái xe tiếp chở bả về. Đi trên đoạn Phạm Văn Đồng hai đứa chả nói gì, cảm xúc vui buồn lo sợ đan xem lẫn lộn nên cứ im lặng thôi. Mình cũng có chỉ cho bả nhà mình ở đoạn nào, mình từng tới chổ nào để làm không khí bớt căng thẳng. Lái xe gần tới nhà bả mình cũng thấy hơi buồn, mà không sao hôm nay thế là vui rồi. Bả xuống xe và tạm biệt mình. Xong thì mình đi về, tới nhà thì mình định nhắn là mình tới nhà rồi, nhưng bất ngờ là bả nhắn rằng: "Về tới nhà thì nhắn chị" mình thấy vui hẳn ra, sau đó thì đánh một giấc tới sáng....