Người Pháp luôn tự hào về truyền thống điệu đà đỏm dáng của mình.

Nhưng việc một vị hói hơn nửa đầu ký hợp đồng 5 năm cho thợ cắt tóc riêng với mức lương tháng 9.895 Euros, thì quả là kinh hoàng có một không hai!


Vị ấy không là ai khác ngoài François Hollande, nên trong suốt nhiệm kỳ tổng thống này, chính phủ Pháp sẽ mất đứt một số tiền hơn nửa triệu ơ cho tay kéo Olivier B.


Chính "Canard enchainé" (Con vịt bị xích), một tờ báo châm biếm ngang tầm "Charlie Hebdo" đã phanh phui vụ này hôm 13/7 vừa rồi, một ngày trước quốc khánh Pháp: "Olivier B. anh ấy bận lắm, giờ làm việc cứ gọi là bát ngát. Từ sáng sớm, anh ấy đã phải thức dậy chải đầu cho tổng thống, rồi suốt cả ngày cứ lăm lăm tay kéo tay lược, bất kỳ lúc nào tổng thống xuất hiện trước người khác".


Luật sư riêng của Olivier B. đã biện hộ cho thân chủ của mình: "Anh ấy phục vụ tổng thống 24 giờ một ngày. Không bao giờ được quyền thay thế bởi một đồng nghiệp nào khác. Anh ấy đã không kịp có mặt khi một đứa con ra đời, khi đứa khác bị gẫy tay, khi đứa khác nữa bị giải phẫu..."


Chia sẻ từ Facebook Anh Thuan Doan (https://goo.gl/6kS7Ms)


---

Càng lên cao, không khí càng loãng dần, nên các vị tai to mặt lớn cảm thấy khó thở, phát sinh nhiều suy nghĩ quái dị (thực ra là có chủ đích cả). Tiện đây, xin chia sẻ cùng các bạn một mẩu chuyện cười ngắn khác.


Phận con sâu cái kiến thật trăm đường khổ!