Có một ngày lạ đời nào đó ở quá khứ, tôi được đọc một dị bản của Công và Quạ. Mà, cũng chẳng biết nữa, có khi do trí nhớ kém mà chúng trở nên đẹp đẽ và đáng suy tư hơn bản gốc.
          Câu chuyện kể về một con quạ xám hằng ngày hăng say đi tìm kiếm những hạt màu nho nhỏ trong khu vườn của ông lão John tốt bụng. Sau khi thu nhập xong, nó lại chứa chúng vào những chiếc kén của lũ sâu bỏ lại sau quá trình lột xác trở thành nữ hoàng. Hôm nay nó đã đong đầy được đến chiếc kén thứ 8, vừa trọn vẹn 8 màu của cuộc sống, chỉ cần đổ hết chúng lên người thì chí ít nó cũng sẽ trở thành con vật đẹp đẽ thứ nhì trong khu vườn này, sau con phượng hoàng của lão John.
           Nhưng loay hoay mãi, nó chẳng thể tự mình tô điểm cho chính nó. Rồi Công nhìn thấy và mong muốn được giúp đỡ. Song, sau khi phủ đủ 8 màu đấy lên người thì bộ lông của Quạ chỉ óng lên và tối màu hơn một chút mà thôi. Thắc mắc mãi, Quạ ngả ý muốn hỏi Công có muốn được tô điểm không. Công tin tưởng gật đầu và Quạ ta hăng say bắt đầu công việc. Nửa ngày trôi qua, khác hẳn với Quạ, Công trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, thậm chí là có thể so sánh với Phượng Hoàng. Công và Quạ đều thắc mắc, nhưng chẳng lí giải được. Hoàng hôn buông xuống, Công chào tạm biệt, hẹn Quạ vào một ngày khác để tô điểm lại và sau đó bay về phương Nam.
           Ngày mai lại đến, Quạ lại tiếp tục đi đong đầy những chiếc kén sặc sỡ của mình. Qua một khoảng thời gian dài hạn, cuối cùng Quạ cũng đã hoàn thành bộ màu một lần nữa. Nó lang thang tìm kiếm Công trong vườn, nhưng chẳng thấy. Mãi mới nghe lão Cú bảo rằng Công đã bay sang phía Nam để kiếm những đồ vật đẹp đẽ. Hình ảnh của Công được mọi người nô nức truyền tay nhau, lão Bồ Câu cũng cố gắng phác họa lại chân dung Công và sau đó treo ở Trung tâm của khu vườn như một niềm tự hào của lão. Quạ nhìn chân dung Công thật lâu, rồi miệng mỉm cười nhẹ nhàng.
           Ngày hôm sau, Quạ bắt đầu tô điểm cho những chiếc kén của mình. Thấy chị Két bay ngang, Quạ nhìn chị mà cười tươi tắn: “Chị Két ơi, chị có muốn trở nên đẹp đẽ hơn không?”                                                                            
                                                                                                                   Tang Bi.