Khi đọc tựa sách, cứ liên tưởng đến việc một người có thể làm không giỏi nhưng có kinh nghiệm, biết cách chỉ cho người khác làm. Họ làm không giỏi vì có thể họ không có kỹ năng, hoặc bây giờ họ không phù hợp với công việc, nhưng họ biết cách phát huy khả năng của người khác. Giống như bình luận viên, có thể đá bóng, chơi game,… không hay nhưng họ có kiến thức về vấn đề mà họ bình luận, huấn luyện.
Vậy nên khi nhận được góp ý của người khác, đừng vội nói: có giỏi thì vào làm đi.
Tuy nhiên, không phải vậy, con mèo trong truyện này, nó ứ biết cách bay, nó vẫn cố gắng tìm cách giúp cho con hải âu bay.
Chỉ vì nó đã hứa.
Và nó giữ lời, chứ không như Ưng Hoàng Phúc, hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều.
Truyện kể có con hải âu bị nạn vì con người xả thải xuống biển, rơi vào nhà của con mèo, để lại vài lời trước khi qua đời, kèm theo quả trứng. Nếu trong phim kiếm hiệp thì giống kiểu một kiếm khách vô tình gặp một người mẹ trước khi lâm chung, được giao phó một đứa trẻ, và anh ta đã nuôi lớn, bảo vệ đứa trẻ, dạy nó võ công, giúp nó báo thù.
Và con mèo trở thành người mẹ bất đắc dĩ, phải ấp trứng, bảo vệ con hải âu. Vì bảo vệ hải âu mà con mèo phải thương lượng với lũ chuột. Nếu xem mèo giống như cảnh sát, thì lũ chuột là tụi giang hồ. Và không hẵn là chuột nào cũng sợ mèo.
Một mình con mèo không thể bảo vệ, dạy dỗ được, thế là nó nhờ đến các bạn. Năm con mèo, mỗi con mỗi tính cách và một nét đặc trưng riêng.
Con hải âu được mấy con mèo bảo vệ, che chở, đối xử rất tốt, nhưng lại nghe lời nói bậy của con đười ươi, là mấy con mèo nuôi, vỗ béo con chim để sau này thịt cho ngon. Vì thế mà con chim buồn rầu.
Con đười ươi có xích mích với mấy con mèo, và nó cũng là nạn nhân của sự thương hại. Ông chủ thấy nó khát, nên thường cho nó uống rượu thay nước, nó rất thích. Lần nào cũng vậy, nên giờ nó trong tình trạng say xỉn nhiều hơn là tỉnh.
Lúc đầu con hải âu ko muốn bay, vì nó muốn là mèo. Nó không muốn thay đổi. Nhưng rồi nó cũng nhận ra là nó cần phải bay.
Cả đám mèo tìm đủ mọi cách nhưng con chim vẫn chưa bay được. Cuối cùng con mèo phải nhờ đến sự trợ giúp của con người. Được hội đồng mèo toàn bến cảng thông qua, con mèo dùng đến cấm thuật, nói tiếng người.
Con mèo đã cố gắng bằng mọi cách để thực hiện lời hứa của mình.
Cuối cùng con hải âu cũng bay được, con mèo ngồi nhìn con hải âu bay, cho đến khi những giọt nước, không biết là mưa hay nước mắt, ướt đẫm đôi mắt của nó..
Chỉ những kẻ thật sự dám thì mới có thể bay.
Mỗi đoạn, mỗi ý nghĩa, và mỗi người mỗi cách hiểu.
^_^
#nhảm