"Triệu lý do chia tay chỉ là hết yêu"
    Đổ lỗi, nhận lỗi, hay viện đủ mọi lý do. Rồi trách móc, rồi ra vẻ cao thượng....
    Nhưng đến cuối cùng. Dù có thể hiện thế nào, dùng từng ấy ngày tháng để chứng minh, từng ấy thời gian sau nữa để dằn vặt. Cố gắng vì cái gì. Đánh đổi vì cái gì. Để rồi vẫn phải mặc cả với hạnh phúc. 
   Sai rồi. nhưng nếu không sai thì sao. Liệu có khác hơn không. Hay chỉ đơn giản là đi vòng vèo thêm một chút mà chẳng hề đổi đích đến. Bởi suy cho cùng, quan trọng vẫn là mình hướng đến cái gì thôi mà. Phải không? 
Kết quả hình ảnh cho chia tay