Bữa cơm 1:
Mẹ tảo tần thức dậy từ sáng sớm tinh mơ đi chợ mua đồ ăn sáng, rồi lại tần tảo vội vã  chuẩn bị cơm trưa tay không ngơi nghỉ, đến tối về những tưởng được nghỉ ngơi thì lại còn phải nhìn thấy khách trọ đã ở nhà gần 5 tháng lang thang trong sân như thể nhà của mình. Khách trọ thương mẹ nên đã làm bánh flan cho mẹ ăn, hy vọng mẹ luôn là nguồn nhân lực khoẻ mạnh, tạo ra nhiều thặng dư trong xã hội. Mẹ hạnh phúc, vui vẻ,  tươi cười: "Ngon đấy, nhưng lần sau đừng làm nữa!". Vì hôm nay khách trọ lỡ làm cháy cái nồi hấp yêu thích của mẹ.
Bữa cơm 2:
Hồi hôm gần nhà mẹ có ca dương tính với Covid 19. Đài ở thôn thông báo lúc nửa đêm, mẹ lo lắng. Sáng ra chợ đóng cửa, rồi thêm trời mưa, mẹ cho khách trọ ăn đạm bạc hơn thường ngày. Khách trọ bảo mẹ:
- Nay cơm nhà chị P nghèo hơn cả cơm nhà chị Dậu.
Mẹ vui vẻ, âu yếm, trìu mến nhìn khách trọ:
- Vì chị Q không có đóng thuế.