Nhiều lúc mình cho nhỏ được phép ngất xỉu. "Thấy con bị mệt hả, nhìn đôi mắt con bị ngu ngu, con ngất xỉu đi". Nó ngất, rồi liêm sỉ chịu không được hơn 30 giây nó cười khúc khích mà bật dậy.

Nhiều lúc nó cáu "Sao mà con làm được".(Có lúc cáu nó nói tiếng Việt, có lúc nịnh nó nói tiếng Anh). Mình cho phép nó không làm được, "Đương nhiên rồi, ban đầu miss còn thấy khó, thôi để thử coi thử khó cỡ nào. Hey, Miss cùng con làm từng bước coi được không? Đừng có làm biếng quá, không con tự giải quyết đấy" Nó ngao ngán "okay, fine".
......
 .   .   .   Few minutes later.      .     .     .    .
"Ha ha miss nói đúng đấy, thể nào S cũng ngất xỉu khi thấy sơ đồ và hình minh họa của con. Con phải quay clip đọc cho nó nghe mới được."

"Dễ hay khó?" Út dò la.
"Cũng không khó lắm, nhưng mà con...."
"Nhưng mà con phải làm thử từng bước đúng không, con đã rất cố gắng, giờ thấy có khó không?"
"Dễ mà, con còn tự làm được"
"uh thì nãy giờ Trinh chỉ hướng dẫn thôi mà, toàn là nhờ con tự làm mới được, con cũng khá đấy"... Nghiêm nghị một cái.
"Xỉu tiếp"- vì vui hơn xíu, chinh phục cái khó. Bé 8 tuổi ngốc nghếch toàn bắt nạt miss.

Nói chuyện chơi cho vui thôi, cũng không giải quyết được gì nhiều đâu.

--Ảnh nhà chị Baby Bean SG--