Chào các bạn độc giả đã giành chút ít thời gian để ghé qua bài viết ngắn này, Bản thân mỗi chúng ta, nhất là thế hệ học sinh. Ai mà chẳng có Crush nhỉ ( một người xinh đẹp, giỏi giang, dễ thương, vui tính...). Ta luôn mong ước rằng cô nàng Crush ấy để ý đến chúng ta hay xa hơn là một mối quan hệ nam - nữ đúng không nào?
Vậy chúng ta có nên cho họ biết cảm xúc của chúng ta không? Có nên tỏ tình hay không? Bài viết này là dành cho bạn.
Đặt trường hợp các bạn là nam hoặc nữ muốn người bạn khác giới ấy biết được tình cảm của mình thì khả năng cao sẽ là đi thổ lộ tình cảm của bản thân. Và tất nhiên khi đi thổ lộ thì sẽ có 3 trường hợp xảy ra:
1. Bị từ chối, kết thúc mối quan hệ
2. Đồng ý, Bước vào một mối quan hệ mới
3. Mình sẽ để đây là "Tùy" ( có thể là câu trả lời khác với hai câu trên )
Yeah, nếu bạn tỏ tình với Crush và đạt được trường hợp hai thì chúc mừng bạn nhé!
Tất nhiên thì tôi nghĩ đa số mọi người sẽ sợ trường hợp một nhất vì khi tỏ tình không những ta bị tổn thương vì lời từ chối mà còn không thể tiếp tục một mối quan hệ như trước kia được nữa và bạn sẽ rơi vào trạng thái buồn bã, tiếc nuối và đặc biệt nhất là cảm giác HỐI HẬN.
Tại sao mình lại tỏ tình với bạn ấy nhỉ?
- - - Suy nghĩ bên trong của bạn - - -
Vậy từ những điều này thì chúng ta không nên tỏ tình chăng?
- Rất tiếc khi câu trả lời của tôi là: Có, chúng ta nên tỏ tình! Không, nói đúng hơn là phải tỏ tình!
Tôi nhận ra được điều này cũng vì tôi đã từng thích một bạn nữ và đã tỏ tình với bạn ấy, các bạn muốn biết cái kết không? Để mình kể cho các bạn nghe nhé!
Đó là vào năm tôi lớp 11, Học tại trường A, Thành phố B (Bảo mật danh tính :L ), Tôi là một đứa lầm lì, ít nói trong lớp (tất nhiên không phải là do người hướng nội), học tập cũng khá, được vài thầy cô để ý vì tính chăm ngoan. Trong lớp, một thằng như tôi tất nhiên thì cũng chẳng mấy người quan tâm đến tôi rồi. Ấy là cho đến khi chính bạn ấy đã tìm thấy tôi giữa bao con người, chính cô ấy giúp đỡ tôi, làm tôi cười, làm tôi nhận ra cuộc sống này cũng không tệ đến mấy. Tôi đã cảm nắng cô gái ấy, cô gái học giỏi toán, thông minh, nhí nhảng, dễ thương và đặc biệt là rất xinh đẹp. Tôi cố ra sức gây ấn tượng với bạn ấy bằng những câu chuyện cười, lâu lâu thì cũng chơi các board games với bạn ấy và theo đánh giá chủ quan của tôi thì bạn ấy có lẽ thích tôi chăng (góc nhìn chủ quan) vì đơn giản có người nào lại tiếp cận và nói chuyện với một người bình thường, ít nói như tôi chứ (Sau này tôi mới biết là cậu ấy làm vậy để giúp tôi hòa đồng hơn với các bạn bè xung quang). Vào ngày Cá tháng tư, lúc đấy tôi đang ở nhà và cầm điện thoại với dòng tin nhắn chưa gửi " Tớ thích cậu ". Công nhận lúc đấy mình rung lắm, mình không biết diễn tả cảm xúc lúc đó ra sao nữa, là một thằng nhát gan vì tỏ tình vào cá tháng tư hay là những suy nghĩ về cuộc hẹn hò lãng mạn khi cậu ấy đồng ý. Tôi chả biết nữa và các bạn đã nghĩ ra kết cục khi tôi nhấn gửi là gì chưa?
- Cô ấy đã đồng ý hẹn họ với tôi (Đó là một kịch bản đẹp, tiếc là nó không xảy ra)
Và rồi tôi ở đây đây. Kể lại cho các bạn nghe về mối tình đầu của tôi và bị từ chối thế nào đây. Nhưng từ đó tôi lại thấy tôi lạc quan hơn và rút ra được cho bạn thân nhiều bài học mà tôi sắp chia sẻ cho mấy bạn dưới đây.
1. Tuy là bị từ chối nhưng chúng ta cũng nên có Mindset rằng không phải lúc nào Crush cũng thích chúng ta hết. Nên mỗi bản thân chúng ta cũng nên hiểu rằng đó là quyết định của họ và chúng ta rời bỏ họ cũng chính là cách chúng ta tôn trọng họ.
2. Tuy tôi rất đau khi bị từ chối nhưng vào sáng ngày mai tôi lại cảm thấy bản thân mình thật tuyệt và có sức mạnh để phấn đấu làm bất cứ việc gì ( Bản thân một người không có gì trong chuyện tình cảm mà có thể dũng cảm một lần để tỏ tình với người mình yêu, đó là một chiến tích đáng tự hào đấy chứ!)
3. Điều Quan trọng Nhất Đây Này, Đó chính là chúng ta giải bày hết cảm xúc cho người khác biết, tức là chúng ta đã giải tỏa bản thân mình ( khá giống với việc bản thân có nhiều tâm sự và được tâm sự, giải tỏa hết những thứ đấy vậy ). Các bạn không tỏ tình với người khác, cũng không sao cả, nhưng đôi khi những cảm xúc yêu đấy vẫn sẽ kéo dài bạn trong một khoảng thời gian rất lâu mới dứt được. Trong khi đó, việc tỏ tình như bạn đưa hết cảm xúc của bạn đến với người đó và có thể người ấy sẽ giữ lại cảm xúc ấy của bạn để bạn tiếp tục một cuộc sống mới hoặc là cùng bạn xây dựng một mối quan hệ mới chăng?
KẾT LUẬN CỦA TÔI ĐÂY:
-----> Các bạn nên tỏ tình và tin mình đi bạn sẽ không hối hận đâu (Hoặc ít nhất hiện tại bản thân mình không thấy hối hận vì quyết định đó).
Bài viết này cũng khá dài rồi nhỉ, nó không ngắn như tôi nghĩ lắm. Mong được mọi người góp ý kiến và ủng hộ để lần sau tôi tiếp tục ra các bài viết mới nha. Chúc mọi người một ngày làm việc học tập, cũng như yêu thương gia đình mình hơn nha!