Chuyện tình của em và anh gắn liền với xe đạp, anh nhỉ. Bốn mùa xuân hạ thu đông a chở em trên con ngựa sắt ấy. A chở em qua khắp những con phố con đường hà nội. A chở em đến hồ tây ngày mùa đông lạnh, nước mặt hồ màu xám, em ôm anh thật chặt. A chở em đến cầu long biên, 1 buổi chiều trời đẹp vô cùng, xanh ngát, gió thổi, em phấn khích chạy nhảy lung tung. Anh đưa em đi thật nhiều công viên, nhiều bờ hồ. Bởi em nói em muốn gần thiên nhiên gần cái tĩnh lặng mặt hồ, em và anh ngồi bên nhau yên bình như vậy đó. Anh là người rất nhạy mùi hương nữa, cách anh hít những cơn gió trông thật thích. Xe đạp không ồn ào, không quá nhanh không quá chậm đủ chúng ta tận hưởng. Ngồi sau xe anh thấy thế giới em bé nhỏ lắm, không cần quan tâm mọi thứ xung quanh, thế giới em chỉ có anh thôi. Em xúc động nhất là lần anh về quê nhờ mẹ anh may cái đệm để em ngồi đỡ đau mông. Bởi mỗi lần đi qua chỗ xóc em đều la lên vì đau, a xót, a nhỉ. Thời sinh viên nghèo khó của chúng ta phải lo thật nhiều về chi tiêu, học hành. Những lúc mệt mỏi ngột ngạt và nhớ mùi quê nhớ bố mẹ anh cùng em san sẻ. Chúng ta thật nghèo nhưng cũng thậ vui. Anh chở em mồ hôi nhễ nhại nhất hôm chở em cả ngày đi tìm phòng trọ, em nhìn mà xót. Vui nhất là lần em nghịch ngợm, đi đường còn tuốt lá phượng nhét vào người anh em rắc cả lên đầu, cả đoạn đường em cười sung sướng hihi. Khi em đi xe đạp anh luôn phải kéo em, em vi vu trên con đường mà không cần tốn sức. Có thi thoảng a đặt nụ hôn lên tay em trên vai anh nữa, thật sự rất ngọt ngào. Nhớ những hôm trời vừa dứt mưa, ánh đèn vàng chiếu xuống lấp lánh, mọi thứ đều lấp lánh cả ánh mắt anh em nhìn nhau. Em rất thích mưa lần mưa đó em với anh chạy đi trú, chính anh trao em nụ hôn bất ngờ khiến em hạnh phúc dâng trào, lâng lâng. Những hôm anh đi làm thêm về muộn vẫn đạp 5-6 cây số đến bờ hồ gần nhà em,đợi. Em biết anh mệt lắm nhưng vẫn đến vì anh bảo chỉ cần gặp em là a sẽ vui a sẽ hết mệt. Dường như a làm mọi việc đều muốn em vui và hạnh phúc, bởi em cô gái hay buồn không hay cười nói. Anh nói em cười tác động lên anh nhiều lắm. Cảm ơn a dành cho em một tình cảm chân thành, giản dị, tuyệt đẹp này. Yêu anh