Chuyện Hồi Trẻ Trâu
Tôi năm nay 14 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 8. Ngày lúc còn học mẫu giáo, tôi có 4 người bạn "thân". Tôi, Q, H và N. Tôi và Q thì thuộc...
Tôi năm nay 14 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 8. Ngày lúc còn học mẫu giáo, tôi có 4 người bạn "thân". Tôi, Q, H và N. Tôi và Q thì thuộc kiểu lép vế trong nhóm, đôi khi H và N coi chúng tôi chả khác gì con hầu. Hay chèn ép chúng tôi, sai vặt rồi đủ thứ, cũng coi là quá đáng nhưng số lần hai bạn đấy chèn ép chúng tôi cũng không xảy ra nhiều.
Năm tôi lên tiểu học, Q chuyển trường, H và N thì chuyển vào cùng trường tôi. Ba năm đầu cấp 1 cũng không có gì thú vị, cho đến năm lớp 4. Tôi học cách 2 bạn kia cũng không quá xa, trong đầu tôi chả biết từ bao giờ nổi lên kế hoạch trả thù. Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch vào đầu năm lớp 5, lúc đó tôi còn rất trẻ con, trong khối 5 hầu như không ai là không biết tôi, tôi lúc đó được coi là "thánh chửi". Rồi cái gì đến cũng phải đến, tôi bắt nạt N, chả hiểu quái gì lúc đó tôi lại chỉ nghĩ đến N, không nhớ chút gì sự xuất hiện của H. Lúc đó tôi rất quá đáng, không giờ ra chơi nào tôi không tìm N, tôi nói đủ thứ lời châm chọc, xúc phạm, có lúc tôi còn rủ bạn bè kéo qua lớp của N để khiêu khích. Hồi đó trên facebook nổi lên trào lưu Bé Lê Văn Đạt, rồi tôi cũng đặt cho N cái tên Lê Văn Đạt rôi lại tiếp tục những trò đùa quá trớn, dơ bẩn.
Có lần tôi ở lại trực nhật, hôm đó N cũng ở lại, tôi vẫn qua lớp của N mà chọc ghẹo. Hôm đó cô giáo tôi chưa về, lần đó, N sang méc cô.
Lên lớp 6, tôi vẫn tiếp tục, nhưng không còn lổ mảng như trước. Lâu lâu gặp lại tôi vẫn cà khịa N. Đến năm lớp 7, N chuyển trường ra ngoài Hà Nội.
Những tháng ngày sau đó, ngồi nghĩ lại, tôi thấy hành động của mình thật chả ra gì, nếu tôi là N, có lẽ tôi sẽ không nhẫn nhịn.
Tôi đã từng là con người tôi từng ghét nhất !

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất