Cách đây vài ngày Chi Pu vừa cho ra mắt MV chuyện Cám Tấm, trước giờ mình chẳng quan tâm Chi Pu nhưng vài bạn cùng lớp mình cứ nhắc và khen cái MV này cùng với việc bày tỏ sự đồng cảm cho Cám. Mình cũng đi xem thử vì tò mò thôi, những tưởng Chi Pu làm mới hoàn toàn nhưng không, vẫn là chuyện Tấm Cám, chỉ là tập trung vào mối tình đơn phương của Cám với nhà vua. Mình xem hết MV, ngạc nhiên là chẳng hiểu sao kể cả bạn mình và cả những comment trên Youtube ai cũng đồng cảm với Cám. Mình không hiểu nổi họ nghĩ gì.

MV dài 5 phút hơn, một bài hát về lời người con gái đơn phương làm nhạc nền chắc tăng cộng hưởng cảm xúc cho người xem hay sao chứ MV vô nghĩa chết được.

[CẢNH BÁO SPOIL NỘI DUNG MV]
Link MV: https://youtu.be/3fi7uwBU-CE

Cám và Tấm đi bắt ốc về gặp trời mưa, Cám chạy nhanh quá thì ngã, Tấm đỡ lên, mưa rào rào rào, có một cái ô xuất hiện che cho hai người, rồi vua cưỡi ngựa lướt qua, rồi hai người đắm đuối nhìn vua. Sau đấy hội thử giày, cả cái làng xếp hàng dài ngoằng, Tấm thử giày vừa in thế là lên kiệu về dinh còn Cám lê cái chân tứa máu nhìn theo, nhạc nền anh ơi ở lại anh ơi ở lại. Rồi MV skip chuyện này chuyện kia tới phân đoạn Tấm về nhà đứng cạnh cây cau rồi Cám xách cái dao to đùng, ngắt ngang chuyển cảnh Cám lên kiệu hoa xiêm y lộng lẫy trong đêm ngồi chờ nhà vua với cái quạt che nửa mặt, vua uống say vào phòng ngủ gục mất. Sau đó vua chỉ uống rượu mê chim vàng anh không mê Cám, rồi Cám đốt chết con chim, rồi quả thị rơi vào tay lão bà rồi Tấm về đoàn tụ cùng vua trước cái cổng to đùng còn Cám gục ngã trước thềm tan nát con tim, cửa đóng hết MV. Nhưng chưa, còn cả anh lính đơn phương Cám hát thêm câu cuối, tới đây mới hết. 

Thà rằng Chi Pu làm cái MV mà trong đó Tấm ác chẳng khác gì hai mẹ con Cám, ba người sân si cấu xé ăn tươi nuốt sống nhau giành ngôi hoàng hậu nhưng Cám chỉ là người bị động bị mẹ mình chi phối. Tất nhiên vẫn nhảm nhí nhưng vẫn tạm chấp nhận việc đồng cảm với Cám. Đằng này Tấm từ đầu tới cuối chẳng làm gì sai, xuất hiện rất hiền lành, cũng chẳng hề có cảnh trả thù khi đã thành hoàng hậu, còn Cám rõ rành rành tự tay giết chết Tấm, thiêu chết vàng anh chỉ vì muốn được ở cạnh nhà vua, hành động sai trái kinh khủng chẳng hiểu sao nhiều người nhao nhao lên đồng cảm. Đồng cảm cho tình đơn phương của Cám với nhà vua? Cho sự ghen tị quá hóa rồ? Nhưng rồ đến mức ra tay đoạt luôn mạng sống người khác thì vô nhân tính quá rồi. Mình không thể nào đồng cảm được.

Mình từng đọc nhiều dị bản Tấm Cám, trong đó có một dị bản kinh khủng nhất mình đọc được trong một cuốn sách tuyển tập cổ tích vàng ố mất bìa. Trong bản này đoạn kết Tấm sai người đào hố rồi dội nước sôi Cám chết, sau đó lấy xác Cám làm mắm bỏ vào chĩnh gửi về cho bà mẹ ghẻ. Bà mẹ ăn chĩnh mắm ngon lành cho tới khi thấy cái đầu lâu mới biết đấy là con mình rồi cũng lăn ra chết theo. Cái kết này cộng với bài hát cót ca cót két lấy tranh chồng chị chị khoét mắt ra làm mình cảm nhận được Tấm cũng không phải dạng vừa. Nhưng mình không bất bình trước hành động trả thù của Tấm. Nhìn tổng thể câu chuyện Tấm bị chèn ép ức hiếp từ bé đến lớn, lúc tìm được hạnh phúc rồi vẫn bị mẹ con Cám hãm hại, giết hết lần này đến lần khác, cho nên ra tay trả thù vẫn chấp nhận được. Mình chỉ không đồng tình ở chỗ nó quá kinh dị và không mang tính giáo dục khi gắn liền với mác "cổ tích". Dù đọc bản nào đi nữa, chưa bao giờ mình thấy Tấm sai cũng như chưa bao giờ thấy mẹ con Cám đúng hay đáng được cảm thông.
Nhưng nhìn lại MV của Chi Pu hoàn toàn không khắc họa gì về chuyện Tấm bị ức hiếp hay chuyện trả thù, chỉ có Cám đơn phương phát điên vì ghen tị tới mức giết Tấm. Tại sao nhiều người có thể thấu hiểu với kẻ sát nhân vô nhân tính đến vậy? Đơn phương không có gì sai, nhưng ra tay giết người chỉ để có được vị trí cạnh người mình yêu thì sai rành rành ra đấy. Thật sự không thể thông cảm nổi cho Cám. Người ta đang đồng cảm cho cái gì ở Cám vậy? Tình đơn phương? Sự thiếu thốn tình cảm? Nhảm nhí hết sức.