Chuyện Bệnh Tật!
Có ông bác ở BL, bữa đi khám gan, bác sĩ đọc X quang, nội soi, CT gì gì đó mình ko biết, sau đó nói giọng gay gắt: -“Anh có khối u...
Có ông bác ở BL, bữa đi khám gan, bác sĩ đọc X quang, nội soi, CT gì gì đó mình ko biết, sau đó nói giọng gay gắt:
-“Anh có khối u ở gan rồi!”.
Mặt ông bác biến sắc, run rẩy:
-“Là ……là ung thư hả bác sĩ, có nặng ko??”.
Ông bác sĩ nói tiếp, giọng điệu mạnh mẽ:
-“To quá rồi, ko thể ngờ anh cũng là dân trí thức mà để sức khỏe đến mức độ như thế này, cái này mà phát hiện trước vài tháng là trị được rồi!”.
Đó là chuyện của hồi T12/2015, thế là nguyên cái Tết 2016, ông bác lầm lầm lì lì, ko ăn ko uống, cũng chả kể ai nghe, bác gái hỏi gì cũng ko trả lời, lúc nào cũng ủ rũ, đi làm về là trốn biệt trong phòng, cả gia đình ai cũng lo lắng.
Thậm chí còn có vài lần nói với bác gái:
-“Sau này mà có chuyện gì thì bà đừng có buồn!”- bác gái mắt đỏ hoe mà hỏi vẫn chả chịu nói.
Vừa qua Tết, đi công tác, nhân tiện ghé bệnh viện ở Sài gòn để coi cái u tới đâu rồi.
-“Cái u nó thế nào rồi bác sĩ??”- bác lo lắng.
-“Cái u nào??? Bác nói gì cháu ko hiểu??Người bác khỏe mạnh mà u iếc gì, mỗi tội bị Virus trong gan, cái này chịu khó uống thuốc vài tháng là khỏi!”.
Tới đó ổng mới thở phào, về nhà tâm sự đầu đuôi câu chuyện, bác gái chửi cho từ sáng tới chiều, nghe đâu 8/3 mua bông về tặng cũng chửi, chửi cho lên bờ xuống ruộng, sáng chuẩn bị đi làm là chửi, chiều về tắm xong, ăn cơm khổ qua xong lại bị chửi…..
Câu chuyện thật 100%, mắt ko thấy nhưng mà tai nghe, sự thật mất lòng về nền y học của các tỉnh dưới quê nơi đa phần là y bác sĩ từ các trường trung cấp ra…cứ ngỡ chuyện hài =))

/chuyen-tro-tam-su
- Hot nhất
- Mới nhất