Thứ 2, ngày 15 tháng 4 năm 2024
 Tôi đã chấm dứt một mối quan hệ được 14 ngày. Một mối tình giữa tôi và một bạn nữ xinh đẹp.
 Không tại vì ai sai ở đây cả. Mọi thứ chỉ đơn giản là không hợp. Thế giới của tôi là một đống hỗn độn không phân chia thực và ảo, 2 màu sắc đơn điệu. Còn thế giới của cô ấy theo tôi thấy là cầu vồng vạn sắc. Chúng tôi không hợp nhau không chỉ một mà là tất cả mọi thứ hành động đến suy nghĩ. Còn nữa là trước đó tôi đã chấm dứt 1 lần với bạn ấy bằng cách tàn ác nhất. IM LẶNG. Im lặng tuyệt đối không một lời cách đây 3 năm(27/9). Tôi biết sự tin tưởng đã mất thật sự rất khó lấy lại. Chính tôi vì không tin tưởng nên mới rời đi như vậy. Lần tái ngộ này quả thực tôi không còn kì vọng nhiều. Tôi đơn giản chỉ muốn hoàn thành những thứ còn dang dở. Muốn có được những trải nghiệm mà trước kia toàn thấy trong giấc mơ. Mọi thứ đã hoàn thành, tôi không còn điều gì nuối tiếc nữa. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Ba năm trước tôi có thể cắn răng chịu đựng được thì sao bây giờ không được. Ai rồi cũng sẽ khác, đều thay đổi dù muốn hay không. Chúng ta hãy cứ đi trên con đường của riêng mình. Mặc kệ thế giới có vùi dập. Chỉ cần ta biết mình muốn gì và cần điều gì là đủ.  Có một lời nhắn cho tôi của sau này là: “không có gì là mãi mãi cả, đừng vì chút cảm xúc nhất thời mà đảo lộn hoàn toàn mọi thứ. Nếu chỉ vì một người mà thay đổi tất cả vậy sau này khi không còn họ nữa thì tôi và cậu chết à. Không cần nhất thiết phải yêu một người trọn đời. Cậu nên yêu bản thân trọn đời đi. Nếu bản thân cậu mà không yêu thì không có tư cách gì để yêu người khác cả.