Nếu bạn có trong tay số tiền đủ để sống đến vài đời, ví dụ như 20 triệu đô, hoặc cả trăm đời, ví dụ như 200 triệu đô tiền mặt. Việc bạn cần làm đơn giản chỉ cần đút vào ngân hàng, và số tiền lãi mãi mãi sẽ không bao giờ hết (trên lý thuyết) - vậy bạn có lý do gì để bắt đầu, hoặc tiếp tục 1 công việc bạn đang làm hay không? Giá trị tinh thần thực sự đáng giá đến thể?
Câu hỏi của mình đặt ra trong thời điểm này, khi mọi thứ đều rất khó khăn, và cuộc đời cảm giác thật quá ngắn ngủi, và có quá nhiều thứ để hưởng thụ, vậy lý do nào khiến cho nhưng tỷ phú siêu giàu, khi lượng tiền mặt thực sự(không tính giá trị cổ phiếu, cổ phần) của họ chắc chắn là đủ để hưởng thụ rất rất lâu, nhưng vì sao họ vẫn tiếp tục và không dừng lại?