Chúng ta học được gì từ loài mèo về sự hạnh phúc ?
Dạo gần đây mình được đến nhà người dì và ở lại một thời gian nhằm giúp đỡ một số việc cá nhân . Dì mình có niềm đam mê với những chú...
Dạo gần đây mình được đến nhà người dì và ở lại một thời gian nhằm giúp đỡ một số việc cá nhân . Dì mình có niềm đam mê với những chú mèo nên hiện đang nuôi 3 con . Trong khoảng thời gian ở nhà dì , mình đã có cơ hội được tiếp xúc với 3 chú mèo , nhận biết được một vài tập tính cũng như thói quen .Lúc đấy mình chợt nhận ra rằng có khá nhiều thứ có thể học hỏi được từ giống loài này
Để làm rõ hơn một chút về góc nhìn bản thân thì từ trước đến giờ nhà mình chỉ nuôi chó . Việc tiếp xúc với loài mèo lần đầu tiên và trong một khoảng thời gian dài khiến bản thân nhận ra được khá nhiều khía cạnh tiêu cực trong cuộc sống. Nếu như ở chó , ta học được lòng trung thành vô điều kiện hay một tinh thần lạc quan tích cực thì ở mèo ta lại học được việc biết đủ với bản thân và hạnh phúc ở hiện tại

Mèo chấp nhận bản thân nó là mèo
Loài người chúng ta thường cảm thấy không thỏa mãn với việc bản chất chúng ta là con người , và luôn trong trạng thái đi tìm kiếm một thứ gì đó lớn và xa hơn . Điều này không hẳn sai cho đến khi có một số thứ trở nên vô lý
Ví dụ: Những sự việc xảy ra bất ngờ trong cuộc sống mà chúng ta không thể lường trước , chúng ta hay dựa vào triết học hoặc tôn giáo và mong rằng có thể trả lời được sự việc trên hay tìm kiếm một ý nghĩa nào đó đằng sau nó . Chúng ta cần quy chuẩn đạo đức (hoặc luật lệ) để quyết định rằng một việc là tốt hay xấu , làm thế nào để cải thiện hay làm thế nào để không trở thành người xấu . Mặc dù những thứ nói ở trên không phải là sai, nhưng nếu nhìn ở góc độ khác thì những tiêu chuẩn về đạo đức hay luật lệ không phải sự thật hiển nhiên mà là cách đánh giá giá trị của con người . Giá trị này có thể đúng với người này nhưng lại không đúng với người kia và qua năm tháng , những tiêu chuẩn đạo đức và luật lệ có thể bị thay đổi theo cách đa số nhân loại nhìn nhận sự việc. Đôi lúc chúng ta dựa vào những trải nghiệm của cá nhân để tạo ra giá trị đạo đức và luật lệ riêng cho bản thân , thậm chí bảo vệ nó nếu bị xúc phạm hay tệ hơn là bắt người khác phải tuân theo giá trị mà mình định hình sẵn
Mặt khác , loài mèo dường như hoàn toàn ổn với việc mình là một con mèo. Trừ khi sự an toàn và thoải mái của nó bị đe dọa, dường như nó hoàn toàn thỏa mãn với cuộc sống xung quanh mình. Mèo không cần quan tâm đến việc phải thay đổi bản chất nó là mèo ,hay là cần luật lệ để quyết định cuộc sống. Kể cả khi phải đối mặt với những người mong muốn nó thay đổi mọi thứ về bản thân , nó đơn giản ngó lơ và bỏ đi
Mèo đơn giản chỉ làm những gì nó thấy phù hợp với một con mèo , mà không cần chú ý nhiều đến triết lý đạo đức, tôn giáo hoặc những ý tưởng không phù hợp. Mặc dù vậy mèo không phải là giống loài vô đạo đức , nhưng những thứ chúng cho là đạo đức bắt nguồn từ sự tự nhiên , bản năng nguyên thủy của loài mèo chứ không phải từ những ý tưởng như loài người . Một ví dụ đơn giản là khi thấy có nguy hiểm liền kề, chúng chỉ chạy như một bản năng sinh tồn và không hề có cảm giác hối hận hay dằn vặt bản thân vì mình hèn nhát , điều mà chỉ hiện diện ở loài người

Mèo mang trong mình sự độc lập , tôn trọng chủ nghĩa cá nhân
Theo nghiên cứu của các chuyên gia , loài chó khi sống chung với con người sau một thời gian sẽ dần dần hòa mình vào để thích nghi, còn loài mèo thì lại không như vậy . Loài mèo có thể coi người như một nguồn duy trì lương thực và chỗ ở cho nó . Mặc dù mèo có thể giúp ích cho con người ở một mức độ nào đó , nhưng với nó con người chỉ là một người đồng hành . Mèo không thực sự cần con người , nó không coi bản thân là tài sản của người chăm sóc chúng . Nó có thể tỏ ra thích thú khi có con người ở cạnh bên nhưng không thực sự phụ thuộc vào chúng ta, nếu nó muốn ở cạnh thì nó sẽ ở , nếu muốn đi thì sẽ đi . Chúng ta cho nó ăn thì nó sẽ nhận thức ăn , nếu không nó sẽ dùng bản năng săn bắt của mình để tự tìm cho bản thân mình
Nếu như con người là giống loài sống theo bầy đàn , mèo lại là điển hình của sự độc lập. Giữa mèo với mèo có thể có sự phối hợp khi cần thiết , nhưng đa phần chúng hoạt động độc lập. Loài mèo không quan tâm đến sự nhận dạng của bầy đàn hay cảm giác thuộc về bầy đàn . Nói cách khác , chúng không quan tâm đến việc có được công nhận hay không và cũng chẳng quan tâm những con mèo khác nghĩ j về mình
Mèo không thêu dệt cuộc sống của mình như những câu chuyện
Một trong những lý do loài mèo luôn hạnh phúc và thỏa mãn với bản thân là bản thân nó không nhận thức cũng như không tìm ý nghĩa của việc xây dựng những câu chuyện về cuộc đời mình . Loài người mặt khác lại bị ám ảnh với việc đó . Chúng ta luôn gắn những sự vật sự việc xoay quanh chúng ta thành một câu chuyện mà không biết rằng đa phần độ xác thực của câu chuyện đó rất thấp , dẫn đến việc luôn phải chia sẻ cho người khác và nhận ý kiến ( đa phần là sự đồng tình ) từ họ. Và từ đây những niềm tin về triết lý hay tôn giáo như mình đề cập ở trên cũng được con người sử dụng để củng cố câu chuyện của bản thân tự vẽ ra
Việc tạo ra nhiều câu chuyện tiêu cực, bi đát mà mỗi chúng ta tạo ra hàng ngày là nguyên nhân chính hủy hoại sự hạnh phúc của bản thân . Loài mèo , khi gặp những vấn đề tương tự , không hề tạo ra những câu chuyện hay "lý do" dẫn đến những việc đó . Thậm chí nó còn không nghĩ về những tương lai có thể xảy đến . Vì không lo lắng đến tương lai hay quá khứ , chỉ đơn giản là làm những việc mình muốn khi có nhu cầu .
Chúng ta học được những gì từ loài mèo??

- Đừng bao giờ thuyết phục mọi người phải cư xử hợp lý , nếu phải gặp những người cư xử bất hợp lý ở cạnh và làm bản thân khó chịu, hãy đơn giản là quay lưng và bỏ đi
- Đừng tìm kiếm ý nghĩa của những sự việc đau buồn, đau khổ đã xảy ra. Không gì hủy hoại một cuộc sống hạnh phúc bằng việc biến những sự việc đó trở nên có ý nghĩa và ám ảnh với chúng , hãy để những việc đó là một phần của cuộc sống và bước tiếp
- Tạm quên đi việc mưu cầu sự hạnh phúc, và có thể một ngày bạn sẽ tìm thấy nó . Loài mèo không biết khái niệm về cuộc sống hạnh phúc hay phải làm thế nào để có cuộc sống hạnh phúc. Bởi vì chúng đã hạnh phúc rồi

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

PEDrO Pentacle
đồng ý với bạn con người ham muốn, so bì quá nhiều. làm gì cũng phai so sánh , kỳ vọng. nếu sống chỉ cần đáp ứng đủ nhu cầu cho mình ko sân si gì hơn thì thật hạnh phúc.
- Báo cáo