Tồi tệ nhất là khoảnh khắc chúng ta sụp xuống mà không có ý thức về sự đứng lên, mệt mỏi và buồn chán như một nốt nhạc trầm treo lơ lửng trong một buổi chiều xám xịt và giông gió. Không phải ai hay điều gì khác có thể quật ngã một trái tim và một ý chí, chỉ có chính bản thân chúng ta làm điều đó thật hoàn hảo . Khoan vội nói về những gì xung quanh thuộc về thế giới, hãy cảm nhận bằng chính trái tim chân thật với lòng mình .
- Chúng ta đã thật sự cố gắng ?
Chúng ta chán chường cuộc sống nhiệm màu của mình bằng vô vàn cách khác nhau , bằng hoàn cảnh gia đình, bằng công việc và tình yêu không như ý . Nhưng lại không chấp nhận rằng sự xoay chuyển luôn mang theo những điều kì diệu , nếu không con người cũng chỉ là vật vô chi, trái tim cũng chỉ giành để nuôi dưỡng một thể xác. Đối với tôi, mọi thứ đều đẹp đẽ sau những gì đã trải qua , dù không thể phủ nhận những lúc phải vật lộn với những khó khăn của thời gian tiền bạc và cuộc sống.
Sil.