Sâu thẳm trong mỗi chúng ta là những đứa trẻ ham chơi, mong muốn được yêu thương che chở. Những khó khăn trong cuộc sống như những đòn roi hay những lời la rầy của người thầy với đứa trẻ vậy. 
Thương cho roi cho vọt (cái gì nhiều quá cũng không tốt). Sau những khó khăn ấy, cuộc đời mong muốn những đứa trẻ ngày một đáng yêu và ngoan ngoãn hơn, không phải để trẻ cọc cằn rồi suy nghĩ lệch lạc tiêu cực.
Suy cho cùng, những đứa trẻ luôn có nhu cầu được yêu thương, và nhu cầu đó không nên bị mất đi. Chúng ta, những đứa trẻ sống lâu ngày, hãy ngưng chỉ trích lại, dừng 1 nhịp để lắng nghe tiếng lòng của nhau, hãy hiểu cho sự bướng bỉnh và mỉm cười thật dịu dàng.
Không đứa trẻ nào ghét sự dịu dàng đâu ^^ (trừ khi nó giả tạo).
Sống với nhau bằng những cảm thông và dịu dàng. Nhé !