Gửi bạn của tôi nhân ngày bạn sinh ra.
Hôm nay là sinh nhật bạn rồi. (Nếu bạn đọc được bài viết này đúng lúc).
Chúc mừng sinh nhật!!!!
Chúc bạn ngày càng xinh hơn. Chúc bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình và nếu chưa có thì mong bạn sớm tìm được đam mê của bản thân.
Trước hết tôi rất vui vì chúng ta được gặp nhau, được làm bạn với nhau và đối xử với nhau thật tốt. Tôi vô cùng biết ơn vì đã có duyên gặp được bạn. Nhờ đó, bản thân tôi đã thay đổi, đã phát triển rất nhiều.
Ngày sinh nhật này có thể tôi không gặp được bạn nên tôi sẽ không tặng được con chim cánh cụt bạn thích. Nhưng bạn của tôi ơi! Tôi xin tặng bạn những món quà quý giá nhất tôi có thể trao, thứ không phải ai cũng nhận tròn vẹn à (có thể nó không bằng món quà bạn muốn).
Món quà đầu tiên tôi dành cho bạn là sự tin tưởng của tôi. Tôi luôn có niềm tin mãnh liệt vào bạn. Tôi tin bạn sẽ thực hiện được ước muốn của mình, đạt kết quả cao xứng đáng. Tôi tin rằng bạn đã cố hết sức mình và rằng bạn luôn đứng dậy được sau mỗi lần vấp ngã.
Món quà thứ hai tôi gửi tặng bạn chính là sự tôn trọng của mình. Những quyết định của bạn sẽ luôn được tôi ủng hộ hết mình và tôi luôn tôn trọng điểm khác biệt của hai chúng ta (đôi khi còn thấy thích những điểm khác đó đấy).
Món quà thứ ba tôi trao bạn, đó là sự chân thành. Tôi sẽ là người thẳng thắn góp ý khi bạn không đúng, nhưng sẽ cố gắng không làm tổn thương bạn. Tôi sẵn lòng khóc cùng bạn khi bạn buồn, cười cùng bạn khi bạn vui và sẽ luôn sẵn sàng nghe bạn tâm sự.
Hôm nay là sinh nhật bạn rồi. Sinh nhật là ngày chúng ta mở mắt chào đời. Đó là cột mốc quan trọng của mỗi người, là lúc mỗi chúng ta già thêm một tuổi. Một năm qua không biết bạn đã học được gì? Đã lớn lên được chút nào chưa? Có trưởng thành hơn hay không? Bản thân có làm tốt hơn so với năm trước nữa không? Tôi mong câu trả lời sẽ luôn là có, và rất nhiều. Sinh nhật. Thật là một dịp để suy ngẫm nhiều. Và là dịp vui. Sống tốt thêm một năm rồi, cũng phải chúc mừng bản thân chứ hả?
Mến.
Từ một người bạn
Tái bút:
Tôi viết hơi lan man, nói chung là bạn rất đặc biệt đấy, chúc mừng sinh nhật! Thật khó để nói hết tình cảm của bản thân bằng những con chữ. Tôi chỉ thường suy ngẫm vào những dịp đặt biệt đối với bản thân. Không biết từ khi nào bạn lại đặc biệt với tôi đến thế. Hì đối với tôi bạn còn hơn cả một người bạn rồi.
Gửi bạn đọc spiderum: Nếu bạn đọc bài này ngay ngày sinh nhật thì quá tuyệt, chúc mừng sinh nhật! Mong bạn có được động lực, cảm hứng từ bài viết này. Nhân tiện đây là lần đầu tôi viết bài. Viết non tay, câu văn có thể còn lủn củn.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

