Bước về nhà, làm no cái bụng tôi liền ngồi đây gõ mấy dòng này sợ chỉ chút nữa thôi tôi có thể sẽ không viết được. (sợ hết cảm xúc ấy mà :) )
Bàn thắng của Văn Thanh - bàn thắng đưa Việt Nam vào chung kết giải bóng đá U23 Châu Á, đáng tiếc tôi không được xem, không được chứng kiến giờ phút quan trọng đó, chỉ biết kết quả qua tiếng hò reo của người đi đường vì khi ấy tôi đang ngồi trên xe bus đi học T_T. 
Tôi không theo dõi những trận đấu trước cho đến trận bán kết này tôi mới ngồi lại và theo dõi. Thú thực tôi khá là có thể nói là "bình tĩnh" trước kết quả của trận tứ kết, hay nói thật chút là tôi không quan tâm lắm. Những bài báo, những hình ảnh, những video mọi người đăng lên đã tác động đến tôi. 
Phải ngồi xuống và theo dõi trận đấu tôi mới có thể hiểu được những cung bậc cảm xúc của mọi người :)). 
Việt Nam tiến vào tới chung kết có lẽ là điều mà chúng ta không nghĩ tới, việc chiến thắng ở vòng tứ kết, bước vào bán kết đã khiến tất cả chúng ta - những người dân Việt Nam thấy rất tự hào và sung sướng rồi. Vậy mà giờ đây đội bóng của chúng ta đã đi vào chung kết, đó quả thực là kì tích của kì tích. Không có phép màu nào ở đây, tất cả đều là sự nỗ lực của các cầu thủ, là chiến thuật đúng đắn của HLV Park Hang Seo. 
Và như mọi người dân Việt Nam tôi thấy hạnh phúc vì điều đó. Dành lời cảm ơn cho các cầu thủ của chúng ta, 
Cảm ơn các cầu thủ vì đã làm được điều tưởng chừng như không thể, cảm ơn vì đã khiến cho chúng tôi tin rằng  đội bóng củaViệt Nam sẽ bước tiếp, cảm ơn vì đã vượt qua khó khăn, chấn thương, nỗi buồn để giành lấy chiến thắng.
Các anh khiến tôi, khiến tất cả mọi người tự hào khi là người Việt Nam. Chắc đã lâu rồi mới lại thấy cái tinh thần ấy nó dâng trào khiến tôi nghẹn ngào, chực chờ như muốn khóc.
Cờ đỏ sao vàng ngập tràn đường phố ngày hôm nay, tiếng hò reo của mọi người thay cho những cảm xúc khó có thể diễn tả được bằng lời. 
Lần này dù kết quả có ra sao, dù thắng hay thua cũng không quan trọng, quan trọng là các anh đã làm rất tốt, khiến cho các nước khác phải khâm phục các anh. 
Hãy an tâm thi đấu thật tốt vì chúng tôi luôn ở phía sau đón chờ các anh trở về.