Sau khi lên cấp 3 học lực của tôi ngày càng kém hẳn đi. Cũng 1 phần do chiếc điện thoại thông minh mà chị đã cho tôi sau khi lên đời với mẫu điện thoại xịn xò hơn nhiều. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là do tôi. Cứ mỗi khi vào bàn học thì lại thấy thật tẻ nhạt mặc dù ở trên lớp thì rất chăm nghe giảng bài. Cứ thế nháy mắt đã qua 2 năm lười biếng, rồi ngay đây thôi tôi sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh. Tôi sẽ chẳng có thời gian xem Youtube hay chơi game cùng mấy đứa bạn nữa, nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi rồi. Nhưng biết sao giờ khi xung quanh bạn toàn người chăm chỉ thì sẽ không cho phép bạn lười biếng. Từ mai hãy học tập thật chăm chỉ thôi!