thật dễ để từ bỏ một ai đấy
và thật dễ để từ bỏ ngày hôm qua
cũng thật dễ để từ bỏ kỉ niệm
càng thật dễ để "từ bỏ" được nói ra
---
xoay vòng rồi lại xoay vòng
được rồi mất
mất rồi lại được
cuối cùng lại
xôi hỏng bỏng không
---
tôi đã đi qua khoảnh khắc ấy
hàng trăm, hàng trăm lần
tôi muốn bước ra khỏi mỗi khoảnh khắc ấy
cũng hàng trăm, hàng trăm lần
kể cả nay lần thứ 1000
ai dám chắc tôi có làm được không...
---
có thể khi sáng mai tỉnh dậy
mọi thứ chẳng còn giống như nay
dẫu cho sao
chiếc đồng hồ vẫn quay
kim giờ, kim phút vẫn chạy
mong cho tôi không kẹt mãi nơi đây
với niềm thương không bờ bến này
---
từng cùng nhau biết bao lần
cuối cùng cũng chẳng được còn cùng nhau