Hôm nay là ngày 9/6, một ngày đối với con thật sự kinh hoàng. Bao nhiêu chuyện đổ ập đến một lần, trong một ngày con nhìn thấy được quá nhiều bộ mặt giả dối. Một ngày mà con phải nghe quá nhiều lời nói sai về bản thân con. Con không biết những ngày tới sẽ như thế nào nữa. Trong lòng bây giờ chỉ thấy bất lực và ngộp ngạt lắm. Con không biết phải nói cùng ai, thật sự cô độc và không còn đủ sự tin tưởng và an toàn để có thể mở lời Chúa ơi. 
Con muốn đi về quê, nhưng không về được vì đang dịch bệnh cho dù bây giờ có muốn đi đâu đó thật xa đi chăng nữa. Con mệt quá, con đủ mạnh mẽ để tự trấn an bản thân mình sau rất nhiều chuyện nhưng đến ngày hôm nay con dần như kiệt sức và chỉ muốn buông bỏ tất cả. Kể cả sự sống
Con không nghĩ là con sẽ chà đạp danh dự hay nhân phẩm một ai chỉ vì thù hằn hay buông lời tệ hại lên một người con chưa từng tiếp xúc vì nghe câu chuyện từ một phía. Ngày hôm nay con đã thấy hết tất cả những điều đấy.