Gia đình là môi trường đầu tiên và có ảnh hưởng lớn nhất đến giai đoạn phát triển đầu đời của một đứa trẻ. Đừng bao giờ nghĩ rằng trẻ con không biết gì nha. Có thể về mặt vật lý chúng còn chưa nhận thức được, nhưng linh hồn tụi nó thì biết hết. Nên có nhiều đứa trẻ phải chịu tổn thương ngay từ khi chỉ là tế bào trong bụng mẹ. Khi chúng được sinh ra, chúng mang những xước xát trong tâm hồn mà cha mẹ chúng cũng chẳng thể hiểu được tại sao. Khi lớn lên, những thương tổn đó ghim sâu hơn và chìm xuống. Chúng không mất đi, chúng vẫn ở đó, chỉ là tạm thời lắng xuống đợi dịp khuấy động để trồi lên thôi. Nhưng những tổn thương đó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ, hành vi và tính cách của một đứa trẻ và có thể là mãi sau này nữa nếu trẻ không chữa lành được nỗi đau quá khứ đó, không chữa lành được đứa trẻ bên trong (Inner child).
Với những gia đình không hạnh phúc và ba mẹ ly hôn, con trẻ là đứa chịu nhiều áp lực nhất, thiếu thốn tình cảm nhất. Có thể sau này lớn lên, mẫu hình đó gắn chặt vào trong tâm trí nó, khiến chúng cảm thấy luôn khao khát tình yêu thương, luôn khao khát một gia đình hoàn thiện vì chúng bị khuyết thiếu điều đó mà. Nhưng vì những tổn thương bên trong chưa được chăm sóc và không được chữa lành, nên có thể chúng có góc nhìn méo mó về một gia đình hạnh phúc, hoặc ghen tỵ, hoặc thấy tủi thân, hoặc luôn cảm thấy thiếu an toàn,...
Dù gì, đó cũng chỉ là trải nghiệm. Nếu may mắn, đứa trẻ ấy nhận ra sớm và biết cách chữa-lành-đứa-trẻ-bên-trong thì sẽ rất tuyệt vời. Bởi thế hệ F1 có tổn thương, những mẫu hình đó sẽ gắn chặt vào DNA và khiến thế hệ sau F2 Fn cũng mang thương tổn giống như vậy, cho đến khi một thế hệ được chữa lành hoàn toàn.
Mình biết, ai cũng có những nỗi đau khác nhau, không ít thì nhiều. Vậy nên, ngay khi bạn đọc những dòng này của mình, bạn hãy ngẫm lại xem linh hồn bạn đang có những vết thương nào? Hãy hít thở thật sâu để đi vào nội tâm và làm việc sâu với bản thể cao hơn của mình nhé.
Chữa lành đứa trẻ bên trong là hành trình dài và bạn cần kiên nhẫn để đối diện với những nỗi đau đó, để ôm ấp nó, vỗ về nó, nói những lời yêu thương với nó. Vì nó cũng chính là bạn, chỉ là một đứa trẻ mang nhiều vết xước với nhiều nỗi sợ mơ hồ.
Lê Diễm Diễm